Hải ơi! Em hãy chiến thắng bệnh tật...

Nếu một lần gặp bé Nguyễn Ngọc Hải (lớp 1A5, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) chắc chắn không ai nghĩ rằng em đang phải đối diện với căn bệnh ung thư quái ác. Bởi Hải bụ bẫm, đáng yêu và luôn dũng cảm vượt qua những đớn đau của bệnh tật.

Mẹ Hải - chị Phạm Thị Minh kể, lúc sinh ra, Hải khoẻ mạnh và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Một hôm, Hải bỏ ăn, đi ngoài nhiều và mệt mỏi. Chị liền đưa con vào bệnh viện. Sau khi siêu âm, chụp cắt lớp, gia đình nhận được kết luận của bác sĩ: Hải bị u nguyên bào thần kinh thượng thận tuỷ. Và đau đớn hơn, đó là một u ác tính. Lúc đó, Hải mới 22 tháng tuổi.

Bé Hải (thứ 2, trái sang) cùng cô giáo chủ nhiệm, bạn học trong giờ ra chơi.
Bé Hải (thứ 2, trái sang) cùng cô giáo chủ nhiệm, bạn học trong giờ ra chơi.

Sau khi phát hiện bệnh, Hải được các bác sĩ Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh mổ cắt khối u. Thể trạng yếu lại thêm tuổi còn quá nhỏ nên phải vất vả lắm bác sĩ mới cứu được tính mạng cho em. Tuy nhiên, do mắc u ác tính nên sau này, Hải rất yếu. Những cơn đau đến với Hải bất cứ lúc nào khiến em luôn phải chống chọi với bệnh tật. Đã có lần, Hải đau đớn nằm lịm đi, gia đình đã nghĩ đến kết cục buồn nhất, nhưng rồi không hiểu nhờ vào sức mạnh nào mà Hải lại vượt qua. Những lần đau đớn như thế, mẹ em chỉ biết đưa em vào bệnh viện để tiêm thuốc giảm đau và truyền đạm. Chị Minh bảo rằng, bác sĩ nói chị phải đưa Hải lên Hà Nội truyền hoá chất. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại thương con, sợ con đau đớn nên chị cố gắng gượng giữ cháu ở lại, dùng thuốc giảm đau cho con mỗi lần con bị bệnh hành hạ. Hơn 4 năm đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác, bệnh của Hải đã đến giai đoạn di căn. Tháng 7-2011, bác sĩ khám và tiếp tục đưa ra tin xấu: Hải bị u thượng đòn.

Tuy ốm đau, bệnh tật nhưng Hải vẫn là một trong những học sinh giỏi luôn đứng trong “top” đầu của lớp. Cô Đỗ Thị Tuyến - giáo viên chủ nhiệm của Hải khen em là học sinh ngoan, học giỏi và nhiệt tình, hoà đồng với bạn bè, đặc biệt rất hăng hái phát biểu xây dựng bài. Cô Tuyến bộc bạch: “Căn bệnh của Hải khiến em rất đau đớn, thường xuyên phải nghỉ học nhưng cứ đỡ là Hải đòi đến lớp. Nhiều lúc, chính tôi cũng không thể hiểu được sức mạnh nào khiến một cậu bé mới 6 tuổi có thể vượt qua bệnh tật một cách nhẹ nhàng như thế. Thực sự, nhiều lúc trong cuộc sống gặp khó khăn, cứ nghĩ đến em là tôi lại thấy mình có thêm sức mạnh và nghị lực…”.

Hoàn cảnh gia đình Hải rất khó khăn. Bố Hải là anh Trần Ngọc Thắng, ngoài 50 tuổi, không có nghề nghiệp, thu nhập. Hải có một anh trai năm nay 22 tuổi, vừa học xong nghề lái xe ô tô, chưa xin được việc làm. Mọi chi tiêu trong gia đình, thuốc thang cho Hải và học hành của hai anh em đều đổ dồn lên đôi vai mẹ em. Chồng và con lớn thất nghiệp, con nhỏ thì bệnh nặng, chị Minh với nghề bán rau ở chợ cóc gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh dù làm quần quật cả ngày mà vẫn luôn trong cảnh túng thiếu. Những khi Hải phải vào bệnh viện, một mình chị vừa bán rau để duy trì cuộc sống cả gia đình, vừa đôn đáo chạy khắp nơi để vay tiền thuốc thang cho con. Bà con hàng xóm thương chị Minh tảo tần, thương cháu Hải bệnh tật cũng thường đến mua rau ủng hộ chị. Còn cô giáo Đỗ Thị Tuyến, tuy hoàn cảnh cũng rất khó khăn nhưng vì thương Hải, thương chị Minh nên thường dành dụm, tiết kiệm để đóng tiền ăn, tiền học cho em. Dẫu vậy, những khó khăn trong cuộc sống của gia đình Hải vẫn luôn hiện hữu.

Thật đáng khâm phục khi ở trong hoàn cảnh bệnh tật, khó khăn, Hải vẫn luôn là cậu bé đáng yêu, ngoan ngoãn và học giỏi. Hải cần lắm sự giúp đỡ, tiếp sức của cộng đồng, xã hội để chiến thắng bệnh tật, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về:

Chị Phạm Thị Minh, tổ 74, khu 5, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long. Số điện thoại: 01692408135

Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh). Số điện thoại: 0915771582

Hoàng Quý

Cùng chuyên mục