Cảnh sát Haiti vừa bắt giữ chủ một trường học bị sập giữa giờ học sáng ngày 8/11 làm 88 người chết. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân kẹt dưới đống bêtông khổng lồ.
Đội cứu hộ Mỹ đã làm việc nỗ lực suốt nhiều giờ liền với hy vọng tìm thấy thêm người sống sót. Tòa nhà 3 tầng này thường có khoảng 500 giáo viên và học sinh.
Trong một giây phút mừng rỡ hiếm hoi, các nhân viên cứu hộ Haiti đã cứu được 4 trẻ còn sống khỏi đống gạch vỡ và đưa các em tới xe cứu thương, phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Liên Hợp Quốc, Andre Leclerc cho hay.
Leclerc nói ông không rõ mức độ bị thương của hai bé gái, 3 và 5 tuổi, một bé trai 7 tuổi và một nam thiếu niên. Tuy nhiên, tình trạng của bé gái 3 tuổi đã ổn định dù bị một vết thương trên đầu.
Nadia Lochard, điều phối viên bảo vệ dân sự chuyên trách khu vực phía tây cho hay, ngoài số người chết có 150 người bị thương và nhiều nạn nhân mất tích.
Các quan chức địa phương thậm chí còn dùng tay không để lôi những sinh viên người đầy máu ra khỏi đống đổ nát trước khi nhóm cứu hộ cùng với các trang thiết bị hiện đại tới được hiện trường.
Người dân dỡ bỏ các tấm bê tông để tìm kiếm các nạn nhân.
Tổng thống Haiti Rene Preval, người đã tới hiện trường 3 lần, nói rằng chất lượng xây dựng kém cộng với lượng sắt gia cố không đủ là nguyên nhân gây tai nạn.
Ông cảnh báo rằng các công trình trên toàn Haiti đang đối mặt với một nguy cơ tương tự. "Đó không chỉ là các trường học mà cả nơi ở, nhà thờ", trích lời Tổng thống Preval nói với hãng tin AP.
Haiti - đất nước nghèo đói nhất và náo loạn chính trị nhất ở Bán cầu Tây, trong năm nay đã phải cố sức vật lột để phục hồi sau những bất ổn do giá thực phẩm tăng cao cùng hàng loạt trận bão cướp đi sinh mạng của gần 800 người.