Ngày 01/8, nhiều người Hàn Quốc đã tập trung biểu tình trước của Đại sứ quán Mỹ ở Thủ đô Seoul trong tâm trạng tuyệt vọng về số phận của 21 con tin đang nằm trong tay lực lượng bắt cóc Taliban ở Afghanistan.
Lần đầu tiên Chính phủ Afghanistan cũng cho biết, họ không thể nhượng bộ đáp ứng đòi hỏi của những kẻ bắt cóc, và vì vậy, thân nhân những người gặp nạn Hàn Quốc giờ này chỉ còn biết bấu víu vào những cố gắng đàm phán của Chính phủ và họ yêu cầu sự giúp đỡ từ Mỹ như nước này đã hứa.
Những người Hàn Quốc biểu tình trong tức giận, họ yêu cầu Chính phủ Mỹ thực hiện lời hứa đảm bảo an toàn cho những người Hàn Quốc tới giúp đỡ tái thiết Afghanistan.
Ông Pyon Yeon-Shik, Chủ tịch Tổ chức thống nhất và hòa bình của Hàn Quốc nói: "Chúng tôi rất tức giận vì Mỹ tuyên bố họ sẽ ủng hộ Chính phủ Hàn quốc nhưng thực tế lại không có bất cứ một động thái đặc biệt nào".
Thực tế là đã có 2 con tin Hàn quốc bị thiệt mạng, 21 con tin khác còn nằm trong tay những kẻ bắt cóc trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, một số nạn nhân có thể chết trước khi được giải thoát do không có thuốc chữa bệnh.
Hôm nay (01/8), những kẻ bắt cóc lại đưa ra một thời hạn mới là 2h30 chiều ngày 01/8 theo giờ Việt Nam, Chính phủ Afghanistan phải trả tự do cho 8 tù nhân Taliban để đổi lại tự do cho các con tin. Nếu không 21 con tin sẽ lần lượt bị bắn chết.
Các nhà phân tích cho rằng, đây là một yêu cầu không dễ trả lời đối với Chính phủ Hàn Quốc khi họ không có nhiều kinh nghiệm trong đàm phán với Taliban. Tuy nhiên, trong số các khả năng giải cứu con tin, việc mở một cuộc tấn công quân sự đã được Chính phủ Hàn Quốc loại trừ.
Xác của nạn nhân đầu tiên bị Taliban sát hại, mục sư Bae 42 tuổi, người bỏ lại vợ và 1 con gái 9 tuổi đã được đưa về Seuol. Còn xác nạn nhân thứ 2, anh Shim Seong-min 29 tuổi được tìm thấy ngày 31/7 bên lề một con đường cũng sẽ sớm được đưa về nhà. Nhưng chắc chắn, thân nhân những người bị bắt cóc không hy vọng sẽ đón con về trong tình cảnh như vậy.
Lúc này, thời hạn chót vào lúc 14h30 ngày 01/8 đã qua nhưng chưa có thông tin nào về số phận các con tin Hàn Quốc.