Hàng chục nghìn con ong "bắt cóc" một cảnh sát

Hàng chục nghìn con o­ng vỡ tổ đã kìm chân một cảnh sát Mỹ trong ôtô tới ba giờ đồng hồ, sau khi chúng thoát ra khỏi một xe tải bị hỏng.

Vụ việc xảy ra vào sáng 17/8 ở gần thị trấn Raleigh, Bắc Carolina. Sau khi nhận được tín hiệu yêu cầu hỗ trợ của tài xế chiếc xe tải bị hỏng đang đậu ven đường, cảnh sát Brandon Jenkins đã tới ngay hiện trường. Nhưng, vừa tới nơi, Jenkins đã không thể ra khỏi xe do bị hàng nghìn con o­ng bủa vây.

Chiếc xe tải chở khoảng 60 tổ o­ng đi hỗ trợ thụ phấn cho một số vườn cây ăn quả, xuất phát từ đêm hôm trước nên đàn o­ng vẫn ở trong tổ. Tuy nhiên, đến ban ngày, những chú o­ng đã thi nhau bay ra ngoài để cảm nhận ánh sáng ban mai và không khí ấm áp của ngày mới.

Khoảng 30.000-50.000 chú o­ng thợ này đã vô cùng lúng túng do thiếu sự chỉ dẫn của o­ng Chúa. Chúng bám nhung nhúc vào chiếc ôtô của cảnh sát, có lẽ do đó là vật to lớn nhất mà chúng có thể tìm thấy xung quanh khu vực này.

Cảnh sát Jenkins vô cùng sợ hãi và không dám chui ra khỏi xe và cầu cứu cấp trên.

Tình hình chỉ được hóa giải khi có sự xuất hiện của chuyên gia nuôi o­ng Jennifer Keller thuộc Trường Đại học quốc gia Bắc Carolina. Chuyên gia Keller cho biết những chú o­ng tội nghiệp này không còn chỗ để đi nên chúng tụ tập đậu vào chiếc ôtô cảnh sát như một điểm dừng chân để nghỉ ngơi.

Và chỉ với một bình xịt nước đường trong tay, chuyên gia Keller đã giúp giải phóng cảnh sát Jenkins khỏi những tiếng vòng kìm tỏa vo ve đáng kinh hãi này.

Cùng chuyên mục