Với 42 bàn thắng ghi được sau 34 vòng đấu, hàng công Man United của HLV Louis van Gaal đang đứng trước nguy cơ thiết lập một kỷ lục tệ hại tại kỷ nguyên Premier League.
Chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace ở lượt trận đấu bù rạng sáng 21/4 giúp Man United tiếp tục hy vọng cạnh tranh 1 vị trí trong Top 4 để giành vé dự Champions League mùa tới khi họ chỉ còn kém đội thứ 3 Man City 2 điểm và thua đội xếp trên là Arsenal đúng 1 điểm (Pháo thủ còn 1 trận chưa đá).
Đáng chú ý, đó đã là trận thắng thứ 6 liên tiếp của thầy trò Louis van Gaal tại Old Trafford và là trận thứ 12 đội bóng áo đỏ giữ sạch lưới trong 17 vòng đã đấu khi được chơi trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này. Trong khi hàng phòng ngự đang có một mùa giải khá thành công, thì các chân sút của MU đang đứng trước khả năng thiết lập kỷ lục tệ hại, đó là ghi bàn kém cỏi nhất tại giải đấu số 1 xứ sương mù ở kỷ nguyên Premier League.
Tính ra, cộng cả pha đốt lưới nhà của hậu vệ Damien Delaney và bàn thắng của Matteo Darmian ở trận thắng Crystal Palace 2-0 rạng sáng 21/4, Man United của Louis van Gaal mới chỉ có 42 bàn thắng ở Premier League mùa này, tức trung bình mỗi trận Man Utd chỉ ghi được 1,2 bàn. Với thành tích này, họ là đội bóng có hàng công tồi nhất trong nhóm 8 đội đang dẫn đầu, thậm chí kém cả Southampton (45 bàn/34 trận), hay kém 2 đội thứ 10 và 11 là Chelsea (49 bàn) và Everton (53 bàn). Thành tích này chỉ nhỉnh hơn đội bóng lần đầu tiên dự Premier League là AFC Bournemouth đúng vỏn vẹn 1 bàn.
Với khả năng xuyên phá hàng thủ đối phương kém cỏi như vậy, đó là lý do giải thích vì sao Quỷ đỏ đang là đội bóng có hàng thủ tốt thứ 2 mùa này (30 bàn thua) lại đang chật vật trong cuộc đua vào Top 4. Quả thực, kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Man Utd vẫn duy trì triết lý tấn công, nhưng xem ra sau 10 tháng được dẫn dắt bởi David Moyes và gần 2 năm được chèo lái bởi Louis van Gaal, Man Utd vẫn chưa thể tìm lại được bản sắc của mình dù họ đã đưa về hàng loạt ngôi sao tấn công như Juan Mata, Anthony Martial hay Memphis Depay.
Trong kỉ nguyên Premier League, thành tích ghi bàn tệ nhất của Man Utd đến ở mùa giải 2004/05. Ở mùa giải năm đó, hàng công của Quỷ đỏ chỉ ghi được 58 bàn thắng (1,52 bàn/trận). Hiện tại, Man United còn kém mốc này tới 16 bàn.
Như vậy, nhiều khả năng thầy trò HLV Van Gaal sẽ thiết lập kỷ lục buồn cho Man Utd bởi họ chỉ còn lại vỏn vẹn 4 trận đấu nữa. Rất khó để Wayne Rooney và các đồng đội có thể nhả đạn với hiệu suất 4 bàn/trận trong phần còn lại khi mà những đối thủ của Quỷ đỏ cũng không phải là đội bóng dễ bắt nạt là Norwich City, West Ham United, Leicester City và AFC Bournemouth.
Mùa giải ghi bàn ấn tượng nhất của Man Utd cho tới nay vẫn là 1999/2000. Khi ấy, với các mũi công chất lượng như Andy Cole (19 bàn), Dwight Yorke (20 bàn), Ole Gunnar Solskjaer (12 bàn), Paul Scholes (9 bàn), Ryan Giggs (6 bàn), Quỷ đỏ đã ghi tới 97 bàn thắng (trung bình 2,5 bàn/trận). So với mùa giải mà MU đã giành cú ăn 3 lịch sử đó, mùa này thành tích của Rooney cùng các đồng đội còn chưa bằng một nửa.
Hiện Anthony Martial hiện đang là chân sút tốt nhất của Man Utd ở Premier League mùa này với chỉ 8 pha lập công. Con số này phần nào phản ánh đúng với vị trí của MU ở thời điểm hiện tại khi mà 3 chân sút đang dẫn đầu danh sách làm bàn mùa này là Harry Kane (24 bàn), Jamie Vardy (22) hay Sergio Aguero (21) đều thuộc 3 đội bóng đang dẫn đầu Premier League.
Theo Minh Anh/Thể thao Việt Nam