Đến cửa khẩu Lao Bảo, qua cầu Xả Ớt chừng 1km là chợ Karôn (huyện SêPôn, tỉnh Savannakhẹt, Lào). Khu chợ sầm uất với những gian hàng của cả người Việt và người Lào. Hàng hoá ở đây rất đa dạng, nhưng phong phú nhất vẫn là “hàng nóng” với các loại đao kiếm, mã tấu, dùi côn… và cả băng đĩa đồi trụy.
Công khai “hàng nóng”
Vừa vào đến cửa chợ Karôn đã thấy bạt ngàn đao kiếm, mã tấu, dùi côn… được bày bán công khai. Gian hàng đầu tiên, chủ cửa hàng này là một người phụ nữ Trung Quốc nói tiếng Việt khá sõi.
Trong vai người đi mua “hàng nóng” để Việt Nam tiêu thụ, tôi được cô chủ giới thiệu tận tình: “Anh muốn mua số lượng bao nhiêu? Hàng thật cả đấy, cái mã tấu này bén lắm. Ghi đông xe đạp chỉ một nhát là đứt ngang”. Vừa nói, chị vừa lôi ra một thanh mã tấu dài chừng 70cm, giấu trong chiếc bao màu đen. “Cái này giá 130.000đ tiền Việt, thanh toán tiền Việt hay tiền Lào đều được”.
Thấy tôi còn chưa tin mặt hàng “đồ thật, giá rẻ”, chị thuyết phục thêm: “Nếu em mua số lượng lớn thì chị sẽ giảm giá. Mấy ngày trước có một nhóm người qua đặt mua mấy chục cây rồi gùi về đó”.
Những thứ “vũ khí nóng” ở đây bán chạy còn nhờ vào một lực lượng đông đảo các “cò mồi”. Chỉ cần đặt tiền cho các đối tượng này thì số lượng bao nhiêu cũng có, còn gùi về giao tận tay ở Việt Nam.
Chúng tôi vào một gian hàng nằm ở góc chợ, thấy la liệt các loại dao nhọn được bỏ trong hộp mạ vàng với các hoạ tiết rồng rắn rất bắt mắt. Một con dao nhọn như thế có giá khoảng 80-100 nghìn đồng tiền Việt Nam, tuỳ theo kích cỡ. Dùi côn gắn dao nhọn thì giá cao hơn một chút.
Anh N, chủ quán, cho biết: “Hàng ở đây chủ yếu lấy từ Thái Lan, Trung Quốc. Một lần nhập với số lượng lớn hàng trăm chiếc. Nếu anh muốn mua số lượng lớn thì phải đặt trước. Tui sẽ giới thiệu người khuân vác về luôn”.
Qua tìm hiểu được biết những tay buôn ở Việt Nam thường xuyên sang đây lấy hàng, sau đó gùi về theo đường rừng hoặc phân phối “trộn” vào các mặt hàng khác để qua mắt lực lượng chức năng. Sau đó sẽ bán lại cho các đầu nậu tiêu thụ lén lút hoặc được vận chuyển về Đông Hà (Quảng Trị) rồi đi các tỉnh khác.
Một mặt hàng khác cũng “nóng” không kém ở chợ Karôn là băng đĩa đồi trụy. Những gian hàng bán băng đĩa ở đây được ngụy trang bằng những đĩa nhạc Thái Lan, Lào. Chỉ cần có khách hỏi là chủ hàng tuôn ra một tràng giới thiệu các loại đĩa sex châu Âu, châu Á…
Doanh thu của những quầy băng đĩa này chủ yếu là nhờ vào các loại đĩa "đen", có xuất xứ từ Thái Lan hoặc Trung Quốc
Anh S, một người mang quốc tịch Lào, chủ một gian hàng ở đây cho biết: “Các quầy băng đĩa ở đây chủ yếu bán cái “món” này thôi. Chứ đĩa nhạc thì mấy ai mua! Ngày nào cũng có mấy cậu choai choai người Việt sang đây đặt mua rồi bỏ trong cốp xe đem về hết”.
Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy băng đĩa “tươi mát” ở đây chủ yếu có nguồn gốc từ Thái Lan, được khách hàng khá ưa chuộng, có giá khoảng 30.000 đồng/đĩa. Các loại đĩa khác có giá “mềm” hơn, từ 15-20 nghìn đồng.
Mang “hàng” qua biên giới: chuyện đơn giản!
Những người đến chợ Karôn lùng “hàng nóng”, ngoài một lượng lớn các dân buôn, còn lại phần lớn là thanh thiếu niên người Việt, sống gần biên giới, sang mua về “giải trí”. Họ qua biên giới bằng thẻ CMND, mua hàng, giấu vào cốp xe, túi xách, quần áo rồi mang về VN.
Ngoài ra, các thuốc kích thích gây nghiện như bù đà, hồng phiến… cũng được đưa qua cửa khẩu bằng con đường này.
Hàng ngày ở chợ Karôn, từng chuyến xe tấp nập ngược xuôi vào chợ ngả giá đặt mua hàng. Mọi cuộc mua bán đều diễn ra nhanh chóng. Các loại “đồ chơi” nguy hiểm ngày ngày rầm rầm theo chân các cửu vạn tuồn qua biên giới vào Việt Nam. Một cửu vạn tên M cho biết: “Một ngày tụi tui được thuê vài chục chuyến cũng có ăn. Vận chuyển cái thứ hàng này vừa nhẹ mà tiền thù lao lại cao. Chỉ cần gùi qua biên giới là có người nhận…”.
Thực tế cho thấy việc qua lại cửa khẩu Lao Bảo diễn ra khá “thoáng”. Chỉ cần CMND (có dấu kẻ ngang chứng tỏ người biên giới) là có thể qua về một cách dễ dàng, không bị khám xét. Mặt khác, đội ngũ cửu vạn ở đây cũng khá hùng hậu, ứng biến nhanh. Thanh niên các xã, bản nằm dọc theo dòng sông Sêpôn đều tham gia khá tích cực vào đường dây này.
Theo anh Võ Thanh Tuấn, Công An thị Trấn Lao Bảo, hầu hết trong các cuộc hỗn chiến, ẩu đả của các đối tượng tội phạm ở vùng này đều có sử dụng các loại vũ khí nóng mua ở chợ Karôn.