Hàng số giá bèo ngày càng phong phú chủng loại, người ít tiền cũng có thể sắm vài món để xênh xang. Nhưng mua hàng số giá bèo là cầm chắc mua sự rủi ro, hoặc không xài được phải bỏ, hoặc tiền sửa mắc hơn tiền mua.
Điện thoại di động giá chỉ từ 100.000 – 300.000 đồng/cái, một ti vi 29 inch, phẳng, ở khu chợ Nhật Tảo chỉ có 1,7 triệu đồng, vài mẫu ti vi plasma nội địa Nhật hoặc dạng ti vi 43 inch đời 2002 với giá từ 5 – 6 triệu đồng/cái. Rồi máy ảnh kỹ thuật số từ 5 chấm trở lên giá chỉ vài trăm ngàn đồng, MP3, MP4 giá chỉ vài chục ngàn...
Tất nhiên, hàng hoá đều không rõ xuất xứ, được dân buôn bán thanh lý tại các tiệm cầm đồ, thu mua tại các nơi sửa chữa đồ điện tử, điện thoại hoặc từ nguồn ve chai thu gom từ các hộ gia đình.
Sau khi thu mua lại, những mặt hàng như điện thoại, máy ảnh kỹ thuật số, ti vi, máy hát đĩa được người ta tân trang bằng cách chùi rửa, đánh bóng làm mới. Những cái không thể sửa chữa thì tìm cách pha trộn, lắp ghép lại.
Ti vi thì có thể thay vỏ, gắn mác giả. Cái nào hư đèn hình thì thay bóng đèn hình của màn hình vi tính qua. Còn điện thoại cũ tận dụng vỏ này ruột kia, linh kiện nọ và cả điện thoại mô hình để lắp ghép thành. Khi mua hàng hoá, người bán thường cho thời gian bảo hành từ một tuần – một tháng nhưng ràng buộc người mua không được làm rớt hoặc trầy xước, sẽ không bảo hành.
Ông Nguyễn Quang Thái, chủ cửa hàng T.L trên đường Hùng Vương, quận 5 cho biết: “Đa số những măt hàng điện thoại ra tới lề đường có giá rất rẻ, nhưng đều là những loại hàng hoá phải có một lỗi nhất định nào đó, chẳng hạn như sử dụng khoảng 2 tiếng thì trắng màn hình, tháo pin ra gắn lại bộ nhớ trong điện thoại không lưu các số điện thoại, nhắn tin bấm liên tục sẽ có hiện tượng phím loạn xạ, hoặc thỉnh thoảng để máy khoá phím thì tự động tắt và khởi động lại…
Với những lỗi này, người mua sẽ không thể phát hiện được ngay, chỉ dùng một thời gian mới nhận biết được. Và khi đem ra đổi trả lại, người bán sẽ yêu cầu bù lỗ từ 50 – 100 ngàn/cái tuỳ điện thoại. Như vậy, trung bình một ngày người bán chỉ cần nhận bù lỗ để đổi 2 – 3 lần với một điện thoại hư lặt vặt là cũng đủ sống”.
Lê Quang Lâm, quận Phú Nhuận không đủ tiền mua máy ảnh số mới vài triệu đồng nên đành ra khu chợ lề đường Trần Quang Khải, quận 1 chọn mua một máy ảnh Kodak 6 “chấm” với giá 800 ngàn đồng.
Sau khi dùng một thời gian Lâm cho biết: “Dùng thử thì mới phát hiện máy rất mau hết pin, thay pin mới vào là những chức năng điều chỉnh bị xoá sạch, không lưu bộ nhớ. Hỏi thợ sửa chữa thì họ bảo bị hư bộ nhớ trong, mà loại Kodak bây giờ cũng khó tìm được linh kiện”.
Trung Hà, ở đường Hoà Hảo, quận10 cũng mua một ti vi nội địa Nhật 21 inch, giá 700 ngàn đồng, xem được đầy đủ các đài truyền hình cáp. Hết thời gian bảo hành thì điều khiển remote bấm lúc lên hình lúc đen thui. Gọi kỹ thuật viên đến thì báo máy bị hư con IC điều khiển tín hiệu nguồn.
Tương tự, Lê Quang, quận Tân Bình cũng lặn lội xuống khu vực chợ Nhật Tảo mua được một máy nghe nhạc Sony với giá 400 ngàn đồng. Dùng được một thời gian khoảng ba tháng thì máy bắt đầu có hiện tượng rẹt rẹt khi chỉnh âm lượng máy và tự động nuốt tiếng âm thanh to nhỏ thất thường. Gọi thợ đến kiểm tra thì báo bị hư điều chỉnh âm lượng.