Hàng trăm hộ dân đang sống chung với... nước cống

Hệ thống cống thoát nước không được cải tạo, mùi nước cống tràn vào trường học, nhà dân, nước dềnh lên đường, lòng đường biến thành nơi thoát nước... đó là cảnh hàng trăm hộ dân tổ 1 và 2, khu 1, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) đang phải gánh chịu. Đã có nhiều kiến nghị của người dân nơi đây lên chính quyền địa phương, nhưng đã 2, 3 năm nay nước bẩn vẫn "bao vây"  khu phố.

Cống không thể tiêu thoát, nước thải tràn ra cả đường.

Cống không thể tiêu thoát, nước thải tràn ra cả đường.

 Ông Lê Quang Hách, Phó bí thư Chi bộ khu, Trưởng khu 1 cho biết:  "Nguyên dẫn tới tình trạng trên là do đoạn cống từ tổ 1 và 2 đến trước khách sạn Vân Hải dài gần 500m bị tắc, trong khi nước thải từ tổ 3 phía trên chảy xuống. Nước bẩn trong cống dềnh lên, chảy lênh láng ra đường, nhiều khi ngập ngang mắt cá chân gây mất vệ sinh môi trường ảnh hưởng tới sinh hoạt của các hộ dân nơi đây". Ông cho biết thêm, tình trạng này diễn ra 2-3 năm nay khiến gần 200 hộ dân bị nước bẩn "bao vây"...

Những hộ dân nơi đây không những chịu cảnh nước thải phía trên cao đổ xuống không tiêu thoát mà ngay nước thải của gia đình cũng không biết đổ đi đâu. Nhiều gia đình có cống thoát nước thấp nước thải còn chảy ngược trở lại tràn ngược vào nhà. Theo ông Hách, hiện tại có khoảng 4 hộ dân thường xuyên chịu cảnh "sống chung" với nước cống hôi thối. Nước cống không tiêu thoát, kéo theo bệnh tật gia tăng, cùng với đó "tệ nạn" ruồi, muỗi "tấn công" ảnh hưởng lớn cuộc sống người dân.

Hộ anh Nguyễn Văn Tiết bị nước cống thường xuyên chảy ngược tràn vào tầng I bức xúc: "Gia đình không biết đổ nước thải đi đâu, không những vậy nước thải từ cống còn theo đường ống thoát nước vệ sinh chảy ngược vào nhà. Hôi thối, bẩn thỉu nhất là nhiều ruồi muỗi, tôi phải chặn ống thoát nước của gia đình ra cống chung".

Nhiều hộ gia đình bị nước thải chảy ngược vào nhà. Trường PTCS Bãi Cháy (cơ sở 2) chịu chung cảnh ngộ.

 Nhiều hộ gia đình bị nước thải chảy ngược vào nhà.

Nhiều hộ gia đình bị nước thải chảy ngược vào nhà. Trường PTCS Bãi Cháy (cơ sở 2) chịu chung cảnh ngộ.

 Nhiều hộ gia đình bị nước thải chảy ngược vào nhà.

Cùng chung "cảnh ngộ", hộ gia đình anh Nguyễn Văn Thanh phải hàng ngày dùng bơm hút nước bẩn ra khỏi nhà mà vẫn biết nước đó sẽ chảy ngược trở lại!

Nước bẩn còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới 4 lớp học với khoảng 100 học sinh của Trường PTCS Bãi Cháy cơ sở 2. Hàng ngày những học sinh này phải sống chung với môi trường bị ô nhiễm. Nước cống bẩn tràn vào ngập ngang bậc thềm lớp học. Hiện tại nhà trường phải di chuyển học sinh tới địa điểm khác.

Do môi trường ô nhiễm quanh các lớp học, Trường PTCS Bãi Cháy (cơ sở 2) đã phải di chuyển các học sinh tới nơi khác.

Do môi trường ô nhiễm quanh các lớp học, Trường PTCS Bãi Cháy (cơ sở 2) đã phải di chuyển các học sinh tới nơi khác.

Theo những hộ dân nơi đây, hệ thống cống thoát nước này được xây từ năm 1982. Tuy đoạn thoát nước chính dài gần 500m từ tổ 1 và 2 đến cống khách sạn Vân Hải khá lớn (rộng 3m, sâu 2m) nhưng do lâu ngày không được nạo vét cộng với lượng phế thải xây dựng của các hộ xây nhà ở tổ 3 đổ về bồi lấp làm đầy cống.

Ông Lê Quang Hách, Phó bí thư Chi bộ cho biết thêm: "Đại diện tổ dân, khu phố đã gửi nhiều văn bản kiến nghị lên UBND phường, thành phố từ năm 2005, nhưng cho tới nay tình trạng trên vẫn chưa được xử lý".

Được biết, ngày 14-4-2006 UBND TP Hạ Long đã có văn bản yêu cầu này UBND phường Bãi Cháy và Phòng Môi trường Đô thị tham mưu giải quyết vấn đề này. Thế nhưng từ đó cho tới nay, hàng trăm hộ dân nơi đây vẫn phải "sống chung" với... nước cống. 

Cùng chuyên mục