Hấp dẫn cùng "Đứa trẻ đến từ thiên đường"

“Đứa trẻ đến từ thiên đường" tạo cho em ấn tượng mạnh ngay từ tập đầu tiên. Vẫn là những câu chuyện xoay quanh chủ đề tình yêu và gia đình nhưng bộ phim có những cách khai thác tình huống mới, nhiều kịch tính và hấp dẫn.

Hấp dẫn cùng "Đứa trẻ đến từ thiên đường" ảnh 1 (Ảnh: Tvad)

"Đứa trẻ đến từ thiên đường" là một bộ phim của điện ảnh Đài Loan bao gồm 32 tập đã được phát sóng bắt đầu từ ngày 11/10 trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Đạo diễn của bộ phim này là Phùng Hưng Hoa. Trong phim có sự tham gia của một dàn diễn viên nổi tiếng như: Lý Uy (vai Trương Tinh Hoà), Trần Di Dung (vai Hà Hải Vận), Cao Dĩ Tưởng (vai La Dĩ Tường), Lý Thiên Trụ (ba của Hải Vận), Uông Chính Vĩ (vai Trương Hải Tinh).

Hấp dẫn cùng "Đứa trẻ đến từ thiên đường" ảnh 2

Trong đó sự góp mặt của hai diễn viên Trần Di Dung và Lý Uy thực sự đem đến cho bộ phim những cảm xúc rất mới. Nét đẹp thanh thoát và vóc dáng mảnh mai cùng lối diễn xuất tự nhiên, tinh tế khiến Trần Di Dung được rất nhiều người hâm mộ. Vai diễn Hải Vận trong "Đứa bé đến từ thiên đường" đã nhận được sự đón nhận rất nồng nhiệt bởi đã khá lâu khán giả mới được chứng kiến một kiểu vai khác lạ của Trần Di Dung bên cạnh hình ảnh cô tiểu thư xinh đẹp đài các.

Còn với Lý Uy, anh xuất thân là một ca sĩ của nhóm nhạc WEWE, nhưng chỉ thực sự nổi tiếng khi làm diễn viên với các bộ phim ăn khách như: "Nụ hôn định mệnh" (2001), "Vua tốc độ" (2004), "Vua tốc độ II" (cùng diễn viên Triệu Vi), "Ký túc xá của những người độc thân", "Đứa trẻ đến từ thiên đường" …

Hấp dẫn cùng "Đứa trẻ đến từ thiên đường" ảnh 3

Nội dung chính của bộ phim "Đứa trẻ đến từ thiên đường":

Mọi đứa trẻ đều là những món quà hạnh phúc mà thượng đế mang tặng cho mỗi gia đình. Trương Hải Tinh cũng là món quà hạnh phúc mà thượng đế mang tặng cho Trương Tinh Hoà và Hà Hải Vận, chỉ tiếc là món quà này đã đến quá sớm.

7 năm trước, trước khi bé Hải Tinh ra đời, Trương Tinh Hoà và Hà Hải Vận là những cô cậu học sinh còn ở tuổi 17. Nếu không cùng tổ chức ngày sinh nhật trong cùng một tiệm Karaoke thì hai người họ mãi mãi là hai đường thẳng song song, Tinh Hoà là đứa trẻ không có cha mẹ, sống cùng bà nuôi, còn Hải Vận là nàng hoa khôi xinh đẹp, giàu có. Hai người gặp nhau, rồi yêu nhau với bao mộng đẹp. Bất chấp ngăn cản từ cha, Hải Vận đã bỏ nhà ra đi cùng Tinh Hoà. Nhưng thực tế cuộc sống đã xoá bỏ những mộng ước tươi đẹp của cả hai, đã không thể giữ hai người sống cùng nhau mãi mãi, một sự hiểu lầm đã chia cắt hai người. Hải Vận rời bỏ quê hương, theo cha ra nước ngoài.

Hải Tinh được ba nuôi dưỡng. Là đứa trẻ bảy tuổi nhưng Hải Tinh hiểu biết rất sớm, bé không bao giờ làm phiền ba, cũng không giống những đứa trẻ khác thường hỏi ba “mẹ đang ở đâu?”, cũng không bao giờ nói cho ba biết nguyên nhân tại sao bé thường đánh nhau với các bạn trong trường.

Sau 7 năm lưu lạc trên đất Mỹ, Hải Vận cùng chồng chưa cưới quay trở về Đài Loan, và giành lại quyền giám hộ Hải Tinh. Đứa trẻ đáng thương trước giờ sống cùng cha, luôn khao khát gặp được mẹ, nay gặp được mẹ chưa kịp vui mừng thì lại bị cuốn hút vào cuộc tranh giành quyền giám hộ của người lớn. Hải Tinh cứ mãi thắc mắc, tại sao có ba thì không thể sống cùng mẹ, mà có mẹ thì không thể sống cùng ba? Thế nhưng trí óc non nớt của đứa trẻ bảy tuổi không thể cho bé câu trả lời thoả mãn. Và vậy là bé luôn tìm mọi cách để có được cả ba lẫn mẹ.

Liệu rồi sau cùng Hải Tinh có thực hiện được ước nguyện sống trong một gia đình có cả ba lẫn mẹ hay không? Liệu Hải Tinh có lại trở thành món quà hạnh phúc mà thượng đế đã ban tặng cho ba mẹ bé hay không? "Đứa bé đến từ thiên đường" sẽ cho khán giả câu trả lời.

Bộ phim được chiếu vào 12h trưa các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV3.