Trận hòa 1-1 trên sân Leicester City khiến Tottenham vẫn chưa thể tìm kiếm được trận thắng đầu tiên của mùa giải. Trong khi đó, Kane vẫn chưa thể nổ súng và chơi hết sức nhạt nhòa, phải chăng đó là dấu hiệu cho thấy anh chỉ là mẫu tiền đạo tỏa sáng một mùa?
Từ đầu mùa, Spurs đã ghi được 3 bàn nhưng Kane không hề đóng dấu giày vào một bàn thắng nào kể cả là phát động hay kiến tạo. Trong khi đó anh là mũi nhọn duy nhất trên hàng công với một dàn tiền vệ đông đảo hỗ trợ phía sau. Đó là một lý lẽ không thể bào chữa cho sự kém cỏi của tiền đạo 22 tuổi.
Thực ra, việc Kane bắt đầu chững lại đã xuất hiện từ cuối mùa trước khi anh “cắc bụp” trong khoảng 10 trận cuối cùng và tụt lại trong cuộc đua Vua phá lưới Premier League với Sergio Aguero. Giờ đây, ngôi sao sinh năm 1993 tiếp tục trượt dài trong mùa giải mới thậm chí có trận còn bị thay ra sớm vì sự vô hại của mình.
Hồi đầu hè, hàng loạt ông lớn của nước Anh kể cả một số đại gia châu Âu cũng lăm le có được tiền đạo của Spurs. Chủ tịch Daniel Levy đã hét một mức giá rất cao nhằm giữ chân và làm giá anh. Bây giờ ắt hẳn những Chelsea, Manchester United đang thở phào vì chưa phải ném ra một số tiền lớn để chiêu mộ anh về.
Đây không phải là trường hợp hiếm gặp ở bóng đá Anh nhất là với một ngôi sao trẻ bởi khi tỏa sáng được một mùa thì được truyền thông xứ Sương mù tung hô dữ dội. Chúng ta từng biết được những Andy Carroll, Michu hay Jack Rodwell từng được đưa lên mây xanh như thế nào nhưng cuối cùng nhanh chóng tịt ngóm bởi sự ảo vọng quá lớn về tài năng của họ.
Việc Kane tịt ngòi đang khiến Spurs hết sức đau đầu khi mà anh đang được xem là niềm kỳ vọng lớn nhất của đội chủ sân White Hart Lane trong việc chinh phục top 4. Ngoài Kane ra, Spurs chỉ còn hai tiền đạo là Adebayor và N’Jie hai cầu thủ khó lòng gánh vác được trọng trách săn bàn cho đội bóng.
Mùa trước, Kane mạnh mẽ, tinh tế bao nhiêu thì hiện tại anh đang luống cuống và nhạt nhòa bấy nhiêu. Sau ba trận đấu, tiền đạo 22 tuổi mới chỉ tung ra được 5 cú sút và chỉ có 2 trong đó đi trúng đích một cách hiền lành, vô hại. Thực tế đối thủ của Tottenham chỉ là những Stoke City, Leicester vốn không quá mạnh về phòng thủ.
Dàn tiền vệ Spurs vẫn tiếp bóng rất tốt cho Kane nhưng anh lại đang sa sút nghiêm trọng. Những Eriksen, Chadli vẫn có những đường kiến tạo tốt cho đồng đội nhưng khi chuyền cho Kane thì anh lại thường vụng về không chuyển hóa được.
Giờ đây, dường như Kane đang trở lại mặt đất sau những tháng ngày bay bổng quá trớn và được truyền thông nước nhà tung hê dữ dội. Ngôi sao sinh năm 1993 đang thấm thía sự nghiệt ngã, khó khăn của Premier League và không dễ để trở thành một sát thủ đẳng cấp thực sự. Đứng dậy được không, Harry Kane?
Theo Thể thao Việt Nam