Hậu phương vững chắc cho tuyến đầu chống dịch

Để vận hành Bệnh viện số 2 ngay khi tỉnh có quyết định thành lập (1/2/2020), 60 y, bác sĩ đã được điều động về đây công tác. Phía sau những y, bác sĩ làm việc tại đây luôn có hậu phương vững chắc, đó là những người chồng, người vợ và những người cha, người mẹ của các “chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch.

Những hy sinh thầm lặng

Mẹ chồng chị Nguyễn Thị Thu Thủy (Điều dưỡng trưởng, Khoa B4, Bệnh viện số 2) lo tươm tất cho 2 cháu khi các con bận công tác.
Mẹ chồng chị Nguyễn Thị Thu Thủy (Điều dưỡng trưởng, Khoa B4, Bệnh viện số 2) lo tươm tất cho 2 cháu khi các con bận công tác.

Hơn 10 năm sánh đôi, dù đã quen với cảnh vợ phải trực đêm tại bệnh viện, nhưng anh Ngô Văn Kiên, chồng của chị Nguyễn Thị Thu Thủy (Điều dưỡng trưởng, Khoa B4, Bệnh viện số 2) không nghĩ lần này vợ lại vắng nhà lâu đến vậy. Anh Kiên cho biết: Tính từ tháng 2, không kể ngày cuối tuần, ngày lễ, vợ tôi phải 20-21h mới đi làm về, để chuẩn bị cho Bệnh viện số 2 đi vào hoạt động. Đúng ngày 8/3, cô ấy và đồng nghiệp bắt đầu trực 24/7, đồng thời ăn, ở, sinh hoạt tại Bệnh viện số 2 khi bệnh viện tiếp nhận cách ly, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Chị Thủy có 2 con trai, cháu lớn học lớp 2 và cháu nhỏ 4 tuổi. Chồng chị làm công nhân hầm lò ở Công ty Than Hòn Gai thường xuyên đi làm theo ca, nên anh chị đã nhờ bà nội đến trông con giúp từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Trước kia, mọi công việc gia đình đều do chị Thủy quán xuyến. Nhưng gần 2 tháng nay, bên cạnh việc được hỗ trợ từ bà nội thì anh Kiên phải dậy sớm đi chợ, lo cơm nước, kèm cặp con lớn học hành.

Mỗi lần gọi điện thoại về cho gia đình, chị Thủy và các con lại rưng rưng, vì cả mẹ và con đều rất nhớ nhau. Anh Kiên cho biết thêm: Có hơi vất vả, song vợ chồng chúng tôi cũng đã xác định tinh thần và động viên nhau ngay từ đầu, khi dịch Covid-19 bùng phát. Cả khi vợ tôi tình nguyện tiếp tục làm việc ở khu cách ly đặc biệt, tôi và gia đình đều đồng tình ủng hộ.

Chị Hoa và con trai
Chị Vũ Thị Hoa, vợ bác sĩ Nguyễn Xuân Thủy chăm sóc con trai đầu lòng vừa tròn tháng.

Những ngày này, chị Vũ Thị Hoa cũng đang tất bật chăm sóc cậu con trai đầu lòng mới tròn tháng để chồng là bác sĩ Nguyễn Xuân Thủy (Khoa Lão khoa - Cơ xương khớp, Bệnh viện Bãi Cháy) được điều động thực hiện công tác tại Khoa B6, Bệnh viện số 2 từ ngày 2/4. Cùng công tác trong ngành y, nên chị Hoa cũng phần nào thấu hiểu, chia sẻ với những vất vả của chồng.

Chị Hoa chia sẻ: Con trai sinh thiếu tháng, lúc sinh được 2kg nên những ngày đầu chăm sóc tôi cũng khá vất vả. Nhưng được sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên và sự động viên thường xuyên của chồng, nên tôi luôn cố gắng chăm sóc con thật tốt để anh an tâm công tác, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này.

Ngày 13/4 vừa qua, chị Hoàng Thị Thu Hương (Điều dưỡng trưởng, Khoa B6, Bệnh viện số 2) nhận được tin cha mất đột ngột. Nỗi đau, sự mất mát này dường như nhân lên gấp bội bởi chị vì nhiệm vụ, vì quy định trong phòng chống dịch Covid-19, mà không thể về nhà chịu tang, đưa tiễn cha trên chặng đường cuối cùng.

Chị Hương nghẹn ngào: Cha tôi ra đi quá đột ngột, không một lời từ biệt con cháu, nên mọi người đều rất đau buồn. Nhưng mọi công việc lo cho cha về nơi an nghỉ cuối cùng đã được người thân và chồng tôi lo tất chu toàn. Đợi khi hoàn thành thời gian cách ly, tôi sẽ về nhà để viếng mộ và thắp hương cho cha.

Các y bác sĩ Bệnh viện số 2
Các y bác sĩ Bệnh viện số 2 điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.

Cũng được phân công thực hiện công tác tại Bệnh viện số 2 đợt này còn có bác sĩ Nguyễn Đức Đợi chưa được gặp con thứ 2 chào đời vào ngày 19/3. Hay điều dưỡng Nguyễn Thị Hòe phải nhờ mẹ già 85 tuổi nuôi dạy 2 con nhỏ...

Những y, bác sĩ làm việc tại Bệnh viện số 2 đã hy sinh tất cả nhu cầu của bản thân, tạm gác công việc gia đình để cùng tập trung vào việc cách ly, điều trị những trường hợp nghi ngờ hoặc mắc Covid-19. Và có được hậu phương vững chắc, những “chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch như chị Thủy, chị Hòe, anh Đợi... thực sự yên lòng, dành trọn thời gian và tâm sức cho công việc chuyên môn.

Vì mục tiêu chiến thắng dịch bệnh

Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công đoàn ngành Y tế thăm, tặng quà các y, bác sĩ làm việc tại Bệnh viện số 2.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công đoàn ngành Y tế thăm, tặng quà các y, bác sĩ làm việc tại Bệnh viện số 2.

Từ ngày 1/2/2020, UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Bệnh viện số 2, đặt tại tòa nhà B của Bệnh viện Phổi (TP Hạ Long). Đến ngày 1/4, Sở Y tế đã có quyết định mở rộng phạm vi khám, thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân nghi mắc hoặc mắc Covid-19 tại Bệnh viện số 2 trên cơ sở sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực hiện có của Bệnh viện Phổi. 

Đến nay, 60 y bác sĩ làm việc ở “vòng trong” là Bệnh viện số 2 được giao nhiệm vụ khám, thu dung, cách ly, điều trị Covid-19, còn gần 40 y bác sĩ ở “vòng ngoài” là Bệnh viện Phổi thực hiện các công tác hậu cần.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Thủy (Khoa B6, Bệnh viện số 2) thăm khám cho người bệnh.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Thủy (Khoa B6, Bệnh viện số 2) thăm khám cho người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Thủy (Khoa B6, Bệnh viện số 2), cho biết: Khi thông báo với vợ rằng “được phân công phục vụ công tác cách ly, điều trị bệnh nhân có kết quả âm tính tại Bệnh viện số 2”, tôi nhận được sự động viên của vợ và cả gia đình vì mọi người đều hiểu tính chất của công việc này. Vì vậy, tôi rất an tâm công tác, vì mục tiêu chiến thắng dịch bệnh”.

Làm việc trực tiếp tại khoa điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (Điều dưỡng Trưởng Khoa B4, Bệnh viện số 2) cùng các đồng nghiệp cũng có rất nhiều vất vả, áp lực. Tuy nhiên được sự hỗ trợ của gia đình, họ đã dành trọn thời gian, tâm sức cho công tác chuyên môn. Chị Thủy, nói: “Sau những lúc làm việc mệt mỏi, áp lực trong lòng lại lại cồn lên nỗi nhớ con và gia đình; nếu không có những người thân là điểm tựa vững lòng, chúng tôi khó có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Dù công việc đầy cam go, nguy hiểm nhưng đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện số 2 luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bác sĩ Hoàng Trọng Giang, Giám đốc Bệnh viện Phổi, kiêm Giám đốc Bệnh viện số 2, cho biết: “Trong cuộc phòng chống dịch Covid-19, bên cạnh sự hy sinh chiến đấu của các y bác sỹ, chúng tôi còn có được sự chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, của ngành Y tế, đặc biệt là sư chia sẻ của gia đình. Thêm vào đó, chúng tôi cũng nhận được những lời hỏi thăm, động viên và những phần quà ý nghĩa, kịp thời của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi tin tưởng rằng, với hậu phương vững chắc, các y, bác sĩ của Bệnh viện số 2 nói riêng và ngành Y tế nói chung sẽ yên tâm công tác, dành trọn thời gian, tâm sức cho công tác chuyên môn, vì mục tiêu chiến thắng dịch Covid-19".

Nguyễn Hoa

[links()]

Cùng chuyên mục