Những ai đã đến thăm căn hộ đơn sơ khoảng 25m2 tại tổ 5, khu 8, phường Cao Xanh (TP Hạ Long) đều không khỏi xót xa; trên chiếc giường nhỏ được đặt trong căn buồng lạnh lẽo, chị Mễ Thị Tần, 38 tuổi đang vật vã, đau đớn bởi căn bệnh co gân.
Bà Liên và các cháu thường xuyên bên cạnh chăm sóc chị Tần.
4 tháng tuổi, chị Tần bị cha mẹ bỏ rơi và được vợ chồng ông bà Liên làm nghề chài lưới mang về nuôi. Năm 19 tuổi chị lấy chồng và sinh được cậu con trai đầu lòng, một năm sau chị sinh tiếp một bé gái. Những tưởng sẽ được sống trong niềm vui hạnh phúc, nhưng nỗi bất hạnh đã ập đến: Sức khoẻ của chị ngày một yếu và cho đến một ngày chị không còn khả năng đi lại, toàn thân xuất hiện ngày càng nhiều những mụn thịt nhỏ li ti, rồi cứ thế những mụn đó to dần lan khắp cơ thể. Hai người con của chị là cháu Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Thị Hương từ khi 2 tuổi bắt đầu có biểu hiện căn bệnh giống mẹ, xuất hiện trên cơ thể ngày một nhiều những mụn thịt. Bà Liên phải nghỉ ở nhà chăm sóc con và cháu. Cuộc sống vốn đã thiếu thốn càng khó khăn, vất vả khi mọi sinh hoạt của gia đình chỉ trông chờ vào những mẻ lưới hàng ngày của chồng bà Liên và con rể. Nhìn con gái đau đớn, vật vã đêm ngày, các cháu èo uột, ốm đau liên miên, bà Liên xót xa lắm, nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, lo bữa ăn hàng ngày đã chật vật, nói gì đến việc đưa con, cháu đi khám chữa bệnh. Cách đây 5 năm, được họ hàng, bà con giúp đỡ, bà Liên đã đưa chị Tần đi khám bệnh và được bác sĩ cho biết chị bị bệnh co gân và mụn thịt. Số tiền được giúp đỡ chỉ đủ chi phí đi lại và khám bệnh cho con nên bà Liên đành đưa con về nhà chăm sóc.
Năm 2008, chồng bà Liên đột ngột qua đời. Ngay sau đó chồng chị Tần cũng đi biệt tích đến nay vẫn chưa về. Những con người trong ngôi nhà nhỏ đó vốn đã chịu nhiều khổ cực, nay càng chồng chất khó khăn, thiếu thốn. Không có ruộng vườn, không có vốn để chăn nuôi, trồng trọt, hiện tại cuộc sống của gia đình chị Tần chỉ biết trông chờ vào thu nhập ít ỏi từ bán sò của bà Liên tại chợ Cao Xanh (TP Hạ Long). Những ngày có thể đi bán hàng, bà Liên còn kiếm được từ 20.000 đến 30.000 đồng lo bữa ăn cho gia đình, nhưng những ngày mưa bão, trái nắng trở trời, bà Liên không dám rời con nửa bước, vì chị Tần phải chịu những cơn đau hành hạ đến lả người. “Sức khoẻ của nó (chị Tần) giờ rất yếu, người teo tóp nhưng bụng mỗi ngày một phình to, đau đớn, mụn thịt cứ đùn kín cơ thể, không ăn được, chỉ uống nước cháo, không biết nó còn sống được bao lâu...” - bà Liên nghẹn lời, đưa bàn tay đen xạm, gầy guộc lau nước mắt...
Bà Liên năm nay đã ngoài 65 tuổi. Bà đang lo lắng khi sức khỏe của mình cũng đang ngày một yếu đi, cuộc sống của con, cháu bà sẽ ra sao? “Với hoàn cảnh hiện tại, chắc các cháu sẽ phải nghỉ học” - Bà Liên ngậm ngùi nói.
Thời gian qua, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, bà con lối xóm nơi gia đình chị Tần sinh sống đã quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ về nhiều mặt. Nhưng về lâu dài gia đình chị Tần đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của những nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái để chữa bệnh; các con chị rất cần có sự giúp đỡ ổn định để có thể tiếp tục được đến trường.
| Mọi sự ủng hộ gia đình chị Tần xin gửi về địa chỉ của gia đình chị; hoặc gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh, số 773 Lê Tháng Tông (TP Hạ Long); hoặc Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh, số 71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long. |