Bé Vi Thị Như Quỳnh năm nay 6 tuổi, là con thứ hai của anh Vi Văn Bốn và chị Bế Thị Sinh (thôn 1, đội 3, xã Tràng Lương, Đông Triều). Quỳnh mắc bệnh tim bẩm sinh, hở van hai lá nặng, sinh mạng nhiều lúc như ngọn đèn trước gió.
Chị Sinh cho biết, để cứu được Quỳnh, cách duy nhất là mổ thay van tim cho em. Gia đình đã làm hồ sơ và nhận được hỗ trợ của chương trình mổ tim nhân đạo của tỉnh. Nhưng, tháng 3-2010, khi lên Hà Nội khám, các bác sĩ bảo em yếu quá, không có sức khoẻ nên không mổ được, gia đình lại phải đưa em về nhà. Vợ chồng anh Bốn, chị Sinh đều là người dân tộc Tày, sống ở một thôn ở vùng núi xa xôi, khó khăn thuộc xã Tràng Lương. Con gái lớn của anh chị đang học lớp hai. Hai vợ chồng không có việc làm ổn định, chồng làm thuê làm mướn, vợ vào rừng kiếm măng, kiếm củi bán mưu sinh. Ngôi nhà của cả gia đình chỉ là gian nhà đất cũ kỹ, không có gì đáng giá... Chị Sinh bảo, nhà có bao nhiêu tiền đều để dành mua thuốc cho Quỳnh. Thuốc phải mua tận trên Hà Nội, lại là thuốc ngoại nên nhiều khi vượt quá khả năng của cả gia đình. Lúc ấy, hai vợ chồng lại phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi bởi cả nhà có thể thiếu ăn, thiếu mặc chứ bệnh tim của Quỳnh không thể thiếu thuốc. Tháng nào Quỳnh cũng ốm. Có những lúc em ho, sốt mấy ngày đêm, ăn gì cũng nôn ra hết cả. Cả nhà lại toát mồ hôi lo sợ. Những lúc ấy, chị Sinh lại nghỉ việc ở nhà bế con. Có bế Quỳnh lên, cho tựa vào vai mẹ, em mới dễ thở và bớt ho… Con bệnh nặng, hai vợ chồng chị Sinh phải cố gắng rất nhiều để chăm lo cho cả gia đình. Hiện, hồ sơ xin được trợ cấp mổ tim của Quỳnh cũng đã được gửi đi đợi đến đợt phẫu thuật mới. Chỉ có điều, sức khoẻ em vẫn yếu quá, khó có sức để chống chọi với ca mổ phức tạp. Quỳnh phải có chế độ chăm sóc, ăn uống đặc biệt mới đủ sức khoẻ để mổ tim. Nhưng như chị Sinh nói thì cả hai vợ chồng cố lắm vẫn chưa lo đủ chi tiêu cho gia đình và tiền mua thuốc cho Quỳnh, còn tiền mua sữa, thức ăn, thuốc bổ… bồi dưỡng sức khoẻ cho em thì đành gác lại… Nhìn đứa con nhỏ đang tuổi vui chơi mà lúc nào cũng ốm yếu, dựa vào vai mẹ như cành lá héo, chị Sinh ứa nước mắt vì thương con. Mong muốn của chị lúc này là nhận được sự hỗ trợ thường xuyên để có tiền mua thuốc, tiền bồi dưỡng cho con. Có chăm sóc tốt, có sức khoẻ, Quỳnh mới đủ sức để làm phẫu thuật… Hoàn cảnh đáng thương của bé Quỳnh rất cần sự sẻ chia của cộng đồng, xã hội. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình bố mẹ cháu Quỳnh, hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh (733 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tài khoản 371321007103 Kho bạc NN Quảng Ninh), hoặc Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh).
Tuy sắp đến tuổi vào lớp 1 nhưng bé Quỳnh gầy gò, ốm yếu so với bạn bè cùng lứa.