Cách đây 5 năm, anh Lê Văn Thịnh là bố của các em: Lê Thị Ngoan, học sinh lớp 11; Lê Thị Nguyên, học sinh 9 và Lê Văn Huy, học sinh lớp 6 đã qua đời vì căn bệnh xuất huyết dạ dày. Miếng cơm manh áo rồi chuyện học tập của 3 đứa con đã đè nặng lên đôi vai của người mẹ là chị Lương Thị Hằng.
3 chị em Ngoan, Nguyên, Huy bên bàn thờ mẹ.
Hôm chúng tôi đến gia đình các em đúng vào ngày Rằm tháng giêng. Đứng trước bàn thờ của mẹ, Ngoan rưng rưng nước mắt: Em học buổi sáng, còn 2 đứa em học buổi chiều. Ngoài nấu cám, nuôi lợn, thời gian rảnh rỗi ba chị em lại lên rừng kiếm củi bán để lấy tiền mua thức ăn trong ngày. Trong 2 đứa em của Ngoan, có lẽ thương nhất vẫn là thằng Huy, từ khi mẹ mất, Huy rất chịu khó, sáng dạy sớm học bài, khi rảnh rỗi Huy còn giúp các chị nấu cơm, giặt quần áo. Cô giáo Đinh Thị Mai ánh, Phó hiệu trưởng Trường THPT Hải Đông tâm sự: Vừa qua, chúng tôi đã phát động cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường quyên góp tiền, sách vở, quần áo giúp đỡ ba chị em, nhằm động viên, sẻ chia khó khăn để các em tiếp tục học tập. Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Bí thư Đảng uỷ xã Đông Hải cho biết xã cũng đã cử cán bộ xuống làm thủ tục để hoàn chỉnh hồ sơ để đề nghị cấp trên hỗ trợ hàng tháng, đồng thời cũng kêu gọi cộng đồng quyên góp ủng hộ vật chất, động viên tinh thần giúp các em bớt đi phần khó khăn...
Qua Báo Quảng Ninh, chúng tôi hy vọng với tấm lòng nhân ái các tổ chức, đoàn thể và các nhà hảo tâm sẽ giúp ba chị em Nguyên, Ngoan và Huy vượt qua nỗi khó khăn để tiếp tục có điều kiện đến trường như bạn bè cùng trang lứa, trở thành những công dân có ích cho xã hội.