Ở thôn Nà Buốn, xã Điền Xá (Tiên Yên) có một gia đình đang lâm vào cảnh vô cùng khó khăn rất cần sự chia sẻ của mọi tấm lòng hảo tâm. Đó là gia đình bà Nông Thị Liên, một phụ nữ góa chồng đã hơn 20 năm, kinh tế khó khăn trong khi đang phải tự mình bươn trải để nuôi người con trai duy nhất là Lê Văn Trung đang bị bệnh u màng não khá nặng.
Lê Văn Trung năm nay 24 tuổi, Trung là chỗ dựa tinh thần cho cuộc đời đã quá nhiều vất vả của mẹ. Vậy mà oái ăm thay, anh lại không có được niềm kiêu hãnh của một thanh niên đang tuổi xuân xanh như thế. Vừa tốt nghiệp lớp 12, Trung đổ bệnh, mọi tài sản trong gia đình, bà Liên đều bán hết để lấy tiền chữa bệnh cho Trung. Sau 3 lần phẫu thuật tại một bệnh viện trung ương, tiền viện phí đã lên tới gần 100 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với một gia đình nông dân như bà Liên. Tưởng rằng bệnh sẽ khỏi, thế nhưng khi về nhà được ít thời gian, căn bệnh quái ác này lại hành hạ Trung. Khi quay trở lại bênh viện, các bác sỹ nói rằng muốn điều trị cho dứt điểm để bệnh không tái phát thì cần phải phẫu thuật 1 lần nữa, số tiền cho lần phẫu thuật này khoảng 30 - 40 triệu đồng.
Vì không có tiền để điều trị bệnh cho con, bà Liên đành đưa Trung về nhà. Hàng ngày, nhìn đứa con quằn quại nằm bất tỉnh trên giường bệnh mà lòng bà đau như cắt. Bà cho biết đã gần 1 năm nay, bà không thể làm được bất cứ một việc gì bởi lẽ do bệnh của Trung quá nặng, khi lên cơn nếu không có ai ở nhà nâng đỡ thì rất nguy hiểm. Với tấm lòng thương cảm, mọi người xung quanh ai có gì cho nấy, mong giúp đỡ mẹ con bà Liên vượt qua khó khăn, nhưng vì cuộc sống của đại bộ phận gia đình trong thôn đều nghèo nên sự giúp đỡ cũng chẳng được là bao. Chị Hoàng Thị Lương, người cùng thôn kể: Mấy lần 2 mẹ con bà Liên lên bệnh viện điều trị, mọi người trong thôn cũng quyên góp ủng hộ, người nhiều năm ba cân gạo, người không có giúp được vài nghìn đồng cho nên số tiền đó cũng chẳng đủ để trang trải. Ông Tô Văn Khải, Chủ tịch UBND xã Điền Xá cho biết: Chính quyền địa phương cũng đã phát động các đoàn thể cùng nhân dân trong xã hỗ trợ mẹ con bà Liên, song vì điều kiện kinh tế của xã vẫn còn nhiều khó khăn, nên số tiền hỗ trợ cũng chưa thể đủ giúp bà Liên chữa bệnh cho con...
Trước hoàn cảnh khó khăn, thương tâm của gia đình Trung, chính quyền địa phương, gia đình em rất mong các tổ chức xã hội, những người hảo tâm hãy mở rộng lòng nhân từ, giang tay cứu giúp, để Trung có điều kiện chữa bệnh, vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống.