Hãy giúp trái tim em hồi sinh

Theo con đường ngoằn ngoèo, lầy lội vào khu Bãi Muối, phường Cao Thắng (TP Hạ Long) chúng tôi tìm đến nhà của gia đình cháu Hoàng Quốc Tuấn. Gia đình cháu có hoàn cảnh hết sức éo le: Cả bố và mẹ cháu đều bị nhiễm HIV, bố cháu đã qua đời năm ngoái, còn mẹ cháu đang ở giai đoạn cuối, sức khoẻ yếu, không có việc làm ổn định.

Hằng ngày 2 mẹ con chỉ sống nhờ vào sự giúp đỡ của ông bà ngoại, bà con láng giềng, hôm nào khoẻ thì mẹ cháu đi bán cá rong. Căn nhà 2 mẹ con đang ở cũng là do người chị cho ở nhờ. Từ khi sinh ra đến giờ, cháu luôn phải sống trong sự đau đớn do căn bệnh tim bẩm sinh hành hạ. Mỗi khi không thở được, chị H. (mẹ cháu) phải vác con trên vai để cháu thở dễ dàng hơn. Những lúc như vậy, lòng chị đau như cắt. Thời gian cháu nằm viện còn nhiều hơn ở nhà. Gần đây nhất là vài tháng trước khi đang chơi với bạn, đột nhiên cháu bị ngất đập đầu xuống đất, chấn thương sọ não, phải đi khâu 28 mũi. Chị H. đã đưa đơn lên phường và Quỹ Bảo trợ trẻ em xin được giúp đỡ, nhưng được trả lời là phải chờ có chương trình mổ tim nhân đạo, trong khi đó bệnh của cháu ngày càng nặng và tháng 9 này cháu vào học lớp 1. Vừa rồi, chị H. đã dành dụm tiền, đưa con lên Hà Nội khám, điều trị. Các bác sĩ cho biết, bệnh tim của cháu Tuấn đã đến giai đoạn trầm trọng, nếu không phẫu thuật sớm sẽ dễ tử vong, yêu cầu gia đình chuẩn bị 40 triệu đồng để phẫu thuật. Chị H. đã chạy vạy khắp nơi vay mượn được 20 triệu đồng của bà con láng giềng, số còn lại không biết tìm đâu ra, bởi nó quá sức đối với chị.

Thăm gia đình, chúng tôi không thể kìm lòng khi nhìn bé Tuấn ngoan ngoãn, đáng yêu đang phải mang trong mình căn bệnh tim ngày càng nặng. Cháu có thể được cứu sống nếu có đủ tiền chi phí phẫu thuật. Nhưng với một gia đình có hoàn cảnh hết sức éo le như gia đình cháu thì đó chỉ có thể là điều mơ ước. Nhìn chị H. ôm con vào lòng khóc, chúng tôi chỉ biết động viên, an ủi chị. Cháu sẽ được cứu sống và có cuộc sống bình thường như bao trẻ thơ khác nếu được sự giúp đỡ của mọi người! 
 
Bé Hoàng Quốc Tuấn đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của mọi người.

Cùng chuyên mục