Danh hiệu hoa hậu không bất ngờ, vào tay đại diện của quốc gia từng nhiều lần chiến thắng tại cuộc chơi này, lễ đăng quang với nhiều trò diễn không mới..., Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tại Việt Nam còn đọng lại những gì?
Tất cả vì thí sinh...
Từ góc ngắm của những gương mặt làng show biz Việt thấp thoáng trong hàng ghế khán giả tại cuộc thi này, thấy những chiêu thức dàn dựng mà người Mỹ đem đến không có gì... đáng sợ như dự đoán.
Kiểu như MC Jerry Springer ra sân khấu trên một chiếc xe gắn máy thì MC Thanh Bạch cũng đã từng ra chào khán giả như thế trên một chiếc ô tô.
Công việc hậu đài tỏ ra lộ liễu và không "ngọt" như cách làm của dân làm truyền hình nước ta, có thể do thời gian trống tại nhà hát để chờ phát quảng cáo trên truyền hình mỗi lần lên đến 4 phút?
Tuy nhiên, nhà tổ chức có lý, khi đây là nơi để tôn vinh sắc đẹp và nhân vật chính là các thí sinh, chứ không phải chỗ chỉ để cho các đạo diễn tài ba trổ các ngón nghề của mình.
Nhìn ca sĩ Lady Gaga "chặt" bài hát của mình ra thành ba khúc, thậm chí cùng hai vũ công đứng tạo dáng làm nền cho phần trình diễn áo tắm của các thí sinh top 15, thì có thể hiểu tất cả mọi thành phần đều có thể tỏa sáng riêng, nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu phục vụ cao nhất là các thí sinh.
... Nhưng có vì khán giả?
Quay phim leo luôn lên sân khấu để ghi hình.
Khán giả tại Trung tâm hội nghị Hoàn vũ ít nhiều thất vọng khi phải xem... lưng nhân viên hậu đài lui cui trên sân khấu, cùng hai màn hình với dòng chữ "thời gian dành cho quảng cáo" khá nhiều lần.
Bởi họ mua vé giá cao ngất đến đây là để thưởng thức một chương trình tròn trịa chứ không phải cắt vụn như thế.
Việc xướng lần lượt tên các thí sinh lọt vào danh sách top 10 cũng không hề ngẫu nhiên mà là có chủ ý phục vụ cho sóng truyền hình. Ứng cử viên nặng ký cho ngôi hoa hậu (và đã trở thành hoa hậu) - thí sinh Venezuela được xướng tên cuối cùng. Việc "để lại" ứng viên được nhiều khán giả yêu mến này cùng với thí sinh nước chủ nhà vào phút chót đã đẩy cao trào lên cao.
Một trong hai thí sinh này, ai là người cuối cùng lọt vào top 10 cũng đều tạo sự hồi hộp và phấn khích cho khán giả. Trông như đang ích kỷ phục vụ cho mục đích chính của mình, nhưng xét cho cùng, chiêu thức nghề nghiệp này của dân làm truyền hình, của một hệ thống đã có kinh nghiệm tổ chức biểu diễn hàng chục năm, là nhằm tạo hứng thú cho khán giả thưởng thức qua truyền hình lẫn người xem tại chỗ.
... Và vì Việt Nam?
Việt Nam hiện lên rất đẹp không chỉ trên video clip mà còn trên phông sân khấu động.
Những chờ đợi 9 phút clip hình ảnh Việt Nam sẽ như thế nào trên kênh NBC phát trong hai giờ trực tiếp truyền hình, phần nào đã được thỏa mãn. Các cú máy được quay nhanh, cắt cúp sống động, lời bình khá chuẩn xác và... mời gọi.
Đội MC Jerry Springer và Melanie Brown (Mel B) tuy tuân thủ vào kịch bản truyền hình, nhiều lần xướng ngôn với một bảng chữ điện tử trợ giúp ở phía trước camera chính. Song họ cũng không tiếc lời ca ngợi liên tục phong cảnh, ẩm thực, con người Việt Nam.
Một mặt, có thể họ đã bị "chinh phục" thật sự. Mặc khác, ê kíp thực hiện của người Mỹ cũng muốn nói rằng chúng tôi đã không chọn lầm địa chỉ để tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008, khi mà có nhiều quốc gia khác đem nhiều điều kiện tuyệt vời hơn ra để thương lượng việc đăng cai.
Tuy nhiên, hiệu quả của màn quảng bá nhiều triệu USD này đến đâu thì còn phải chờ lâu. Hy vọng chừng một tỷ người trên thế giới dõi theo những bước chân của các hoa hậu tại buổi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2008 sáng 14/7 ở Nha Trang, không chỉ nhớ về những số đo, làn da, vóc dáng của người đẹp...
Cũng như, chiếc vương miện 120.000 USD của tân hoa hậu Hoàn vũ Dayana Mendoza cùng rất nhiều đặc ân vật chất khác dành cho một hoa hậu, không thể nào sánh bằng một kỷ niệm đẹp cho suốt cuộc đời mà cô đã nhận tại Việt Nam.