Như một vị tướng quân, Marco van Basten thống trị châu Âu cùng đoàn quân của mình. Nhưng có một người Hà Lan đã “ngáng chân” Van Basten trước cửa thiên đường: Guus Hiddink.
Van Basten hiểu rõ hơn ai hết. Ông hạnh phúc với kết quả nhưng cũng nhìn thấy những điểm yếu trong đội bóng của mình.
Tiếc thay, không chỉ có mình Van Basten. Còn có cả Guus Hiddink. Đội tuyển Nga nghiền nát những kẻ đi chinh phục châu Âu với tỉ số 3-1. Và điều duy nhất còn lại, đó là những ký ức.
Van Basten không bao giờ nghĩ rằng Euro 2008 là một chiến dịch dễ dàng. LĐBĐ Hà Lan cũng hiểu rõ điều đó. Có nhiều yếu tố liên quan trong một giải đấu lớn. Một trong số đó là Guus Hiddink - người có thể xây dựng những đội bóng mạnh từ nền móng yếu, với những biến tấu đáng kinh ngạc về chiến thuật và khả năng chuyển hóa tình thế tuyệt vời.
Không phải bây giờ, từ trước, Guus Hiddink đã có những kết quả tuyệt vời cùng Hà Lan, Hàn Quốc và Australia. Và những gì ông đã thể hiện ở đội tuyển Nga không hề là may mắn. Nó là đẳng cấp. Đẳng cấp được xác nhận bằng kết quả thuyết phục, lối chơi mạch lạc và những ưu thế nổi trội so với người học trò.
Trước trận đấu, người ta luôn nghĩ rằng Hà Lan là không thể đánh bại. Thực tế chứng minh điều ngược lại. “Chúng tôi đã thể hiện sự vượt trội hơn họ ở mọi lĩnh vực”, Hiddink nói sau trận đấu. “Kỹ thuật, chiến thuật và thể lực. Tôi chỉ chưa thực sự hài lòng khi hai đội phải bước vào hiệp phụ”.
Không phải là ngạo mạn. Một chút cay đắng cho người Hà Lan. Người Nga không nghỉ ngơi sau chiến thắng trước Thụy Điển. Trong khi, Hà Lan đã cho nghỉ hầu như toàn bộ. “Điều đó thực sự là kỳ lạ. Tôi không có lời giải thích nào. Lẽ ra, chúng tôi phải có ưu thế hơn về thể lực” - Van Basten phát biểu.
| Đội “hồng quân” của Hiddink thể hiện nền tảng thể lực sung mãn, khả năng quan sát tốt và kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Minh chứng điển hình nhất cho những con người đó là Andrei Arshavin. Người Hà Lan chỉ còn biết ngậm ngùi: Không có gì phải tủi hổ khi thua trước đối thủ như thế. |
“Hà Lan tổ chức các đợt tấn công chủ yếu từ biên trái với sự phối hợp của Gio và Sneijder.
Chúng tôi chỉ việc cắt đứt sự phối hợp đó, cho phép Sneijder, Van der Vaart và Van Nistelrooy phối hợp với nhau ở khoảng cách an toàn với khu 16m50, và cho cánh phải của họ được tự do dâng cao”, Guus “bật mí” bí quyết đánh bại đoàn quân của Van Basten.
Hai trong số ba bàn thắng của người Nga đến từ khoảng trống chết người bên cánh phải của Hà Lan. Và bàn thua còn lại của Hà Lan cũng là từ tình huống Gio dâng cao, không kịp về cắt đường ném biên của đối thủ.
Hà Lan cân bằng tỉ số khi ai nấy đều tin rằng người Nga sẽ kết thúc trận đấu với tỉ số 1-0. Pha ghi bàn của Van Nistelrooy cho thấy, người Hà Lan vẫn có những cá nhân xuất sắc và thực tế, tuyển Nga cần phải củng cố lại khả năng phòng ngự.
“Chúng tôi đã không thất vọng. Các cầu thủ tiếp tục chơi bóng và cuối cùng xứng đáng giành chiến thắng”, Hiddink nhấn mạnh tới yếu tố vững vàng tinh thần của các học trò. Đáng buồn cho người Hà Lan, nhưng vui cho những ai hâm mộ đội tuyển Nga: Guus đã truyền lửa tinh thần cho các học trò để vượt qua những thử thách.
38.374 CĐV có mặt trên các khán đài để chứng kiến 4 bàn thắng, và thất bại của đội tuyển Hà Lan. Chiến thắng cho người nắm rõ đối thủ. Hà Lan thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường. Van Basten ra đi khi ước mơ trở thành nhà vô địch châu Âu trên cương vị HLV vẫn còn dang dở. Một ngày nào đó, Marco sẽ trở lại.