Màn trình diễn xuất sắc của tiền vệ CLB Real Madrid trong 3 tháng qua khiến nhà cầm quân người Hà Lan thấy rất ấn tượng, nhưng lại chẳng tỏ ra vui vẻ gì bởi đội tuyển Nga của ông vẫn còn hai trận gặp Anh ở vòng loại Euro 2008.
Croatia và Israel hiện cùng được 17 điểm ở bảng E, Nga xếp thứ ba với 2 điểm ít hơn, tiếp theo là Anh với 14 điểm. Tình thế này khiến kết cục trở nên khó đoán. HLV Guus Hiddink âu lo: "Tôi nghĩ đây là một bảng đấu tử thần khi có tới 4 đội tranh 2 chiếc vé dự vòng chung kết. Anh tạm xếp thứ tư. Nhưng trong quá khứ, họ luôn là một đối thủ mạnh. Và với sự trở lại của Beckham, chắc chắn đội tuyển này sẽ còn mạnh hơn nữa".
Tỏ ra ưu tư, nhưng nhà cầm quân người Hà Lan vẫn rất thán phục cái cách mà tiền vệ 32 tuổi "tìm lại được chính mình". Đối với ông, Beckham đã làm được một việc mà không phải ai cũng làm nổi, khi giành lại vị trí chính thức cả ở đội tuyển Anh lẫn CLB Real Madrid, sau khi bị chính các HLV tại đây loại bỏ thẳng tay và cho rằng đã hết thời.
Hiddink nhận xét: "Với quãng thời gian khó khăn tại Real, tôi thừa hiểu những vấn đề tại CLB này. Và có thể nói, Beckham đã làm được một việc thật tuyệt vời khi giành lại vị trí chính thức trong tình thế như vậy. Cậu ấy đã hành xử rất chuyên nghiệp sau khi thông báo sẽ chuyển sang Mỹ thi đấu (từ mùa bóng tới). Không những vậy, Beckham còn có thể trở lại đội tuyển Anh và tiếp tục thi đấu xuất sắc. Với những thành tích hoàn hảo như thế, tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người".
HLV nổi tiếng có duyên với những đội tuyển nhỏ cũng tin rằng, với phong độ này, Beckham sẽ có mặt khi Nga đại chiến với Anh trong hai trận vòng loại vào tháng 9 (tại Wembley) và tháng 10 (Nga) tới. Ông phát biểu: "Tôi nghĩ, cho dù sắp sang Mỹ thi đấu thì cậu ấy vẫn sẽ trở về vào mùa thu để đối đầu với chúng tôi. Chẳng cần Becks, Anh vốn dĩ đã là một đội rất mạnh. Và thêm cậu ấy, chắc chắn hai trận đấu này sẽ rất thú vị".
Trong cuộc so tài với Croatia giữa tuần này, Nga đã thủ hòa thành công ngay trên sân khách (0-0), qua đó bảo toàn thành tích bất bại kể từ đầu vòng loại (4 thắng, hòa 3). Tuy nhiên, HLV Hiddink cho rằng đội tuyển của ông vẫn trong giai đoạn chuyển giao và chưa đạt được sức mạnh tốt nhất. Nhà cầm quân 60 tuổi nói: "Tôi cảm thấy rất hài lòng khi có nhiều cầu thủ trẻ trong đội. Hai thành viên già nhất hiện nay cũng chỉ 28 và 29 tuổi. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuyển giao, xây dựng lại đội hình trên nền tảng là một thế hệ cầu thủ mới. Nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng thực sự".