Hiến 1.500m2 đất xây nhà văn hoá

Ngày 22-8 vừa qua, nhân dân phố Trần Phú, thị trấn Đầm Hà (huyện Đầm Hà) vui mừng trước sự kiện khu phố khởi công xây dựng Nhà văn hoá. Công trình ý nghĩa này được xây trên mảnh đất do ông Vũ Văn Bình, một người dân ở phố Trần Phú đã tình nguyện hiến tặng.

Ông Vũ Văn Bình năm nay 67 tuổi, trú tại phố Trần Phú, thị trấn Đầm Hà. Trước việc khu phố chưa có đất để xây Nhà văn hoá, ông đã quyết định hiến 1.500m2 đất vườn để xây dựng Nhà văn hoá mà không đòi hỏi một chút quyền lợi nào. Mảnh đất đó cách quốc lộ 18A khoảng 50m, nằm ở vị trí thuận lợi, ở khu vực đông dân cư, giá trị không nhỏ. Trong khi ông chỉ là một thợ mộc bình thường, kinh tế gia đình không mấy khá giả, 5 người con của ông (2 trai, 3 gái) cuộc sống cũng không mấy nhàn hạ. Ông kể: Ông sinh ra ở Hải Phòng, năm 1979 ra Đầm Hà để xây dựng vùng kinh tế mới. Đầm Hà khi đó còn rất nghèo, ông cũng nghèo, nghề thợ mộc đã nuôi sống gia đình ông trên quê hương mới. Gần 30 năm sống và gắn bó với mảnh đất này, ông luôn mong muốn mình sẽ làm được những việc có ích cho gia đình và xã hội. Thấy phố mình chưa có nhà văn hoá để hội họp sinh hoạt, mỗi lần phố có cuộc họp lại phải họp nhờ nhà dân, địa điểm chật hẹp; có lần họp buổi tối, bà con phải ngồi ngoài trời mấy tiếng đồng hồ, sương xuống ướt hết cả đầu; các cháu thiếu nhi cũng không có điểm để tập văn nghệ trong dịp hè...; ông đã quyết định hiến tặng mảnh đất vườn 1.500m2 để xây nhà văn hoá cho khu phố nơi ông ở. Tâm nguyện của ông đã được vợ và các con đồng tình ủng hộ. Ông đề nghị với UBND thị trấn Đầm Hà làm thủ tục chuyển giao sổ đỏ cho thị trấn quản lý. Tấm lòng vàng của ông đã được các cấp chính quyền đón nhận và biểu dương. Có mặt bằng nhà văn hoá đã chính thức được khởi công xây dựng.

Việc làm của ông Bình thật đáng trân trọng! Khi mà các cấp chính quyền đang phải rất khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đã có rất nhiều cuộc đối thoại với người dân khi nhà nước thu hồi đất; một số người tranh chấp từng gốc cây, từng m2 đất, không nghĩ gì đến lợi ích của tập thể, chỉ đòi quyền lợi củacá nhân, thì hành động hiến đất của ông Bình đáng để mỗi chúng ta phải suy nghĩ, cần có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với xã hội.

Cùng chuyên mục