Hiệu quả mô hình tổ hợp ở Tiên Lãng

Tiên Lãng là xã phát triển kinh tế biển mạnh nhất của huyện Tiên Yên. Đến nay toàn xã có 213 phương tiện đánh bắt hải sản với sản lượng đánh bắt hàng năm lên tới hơn 1.000 tấn, trong đó chiếm đến 90% là sản lượng đánh bắt tự nhiên. Hiện nay, kinh tế Tiên Lãng phát triển với nhiều mô hình rất đa dạng, nhưng nhiều người dân cuộc sống vẫn luôn gắn liền với tàu thuyền. Nhiều hộ dân ở các thôn Cái Mắt, Thuỷ Cơ còn lấy thuyền làm nhà, hoặc sinh sống lênh đênh trên biển với nghề đánh bắt hải sản. Tiên Lãng lại có hơn 500ha rừng ngập mặn, những người làm nghề khai thác hải sản ở rừng ngập mặn như bắt ruốc lỗ hay cá nhệch, ngao, vạng cũng cần có con thuyền độc mộc để phục vụ việc bơi xuôi ngược khai thác hải sản ở bãi triều. Cũng vì thế mà nghề đóng tàu thuyền ở Tiên Lãng được ra đời từ cách đây mấy chục năm gắn liền với đời sống người dân trong xã.

Đóng mới phương tiện tại Tổ hợp đóng tàu - thuyền Tiên Lãng (Tiên Yên).
Đóng mới phương tiện tại Tổ hợp đóng tàu - thuyền Tiên Lãng (Tiên Yên).

Người đầu tiên mở ra dịch vụ đóng tàu tại Tiên Lãng là ông Phạm Tiến Hành (nay đã mất). Ông Hành nguyên là công nhân Xí nghiệp Đóng tàu Tiên Yên. Năm 1989, Xí nghiệp này chuyển về phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả), vậy là 2 năm sau ông tự đứng ra thành lập tổ hợp đóng tàu mới là Tổ hợp đóng tàu - thuyền Tiên Lãng tại thôn Thác Bưởi 2 (xã Tiên Lãng). Tổ hợp này tồn tại mãi cho đến ngày nay, hiện có 18 người, hàng năm sửa chữa vài chục tàu và đóng mới được khoảng hơn chục tàu. Thời làm ăn phát đạt, ông Hành là người làm rất tốt công tác từ thiện xã hội ở xã. Ông thường xuyên tham gia cùng các đoàn từ thiện đi tặng quà cho bà con nghèo, góp phần ủng hộ các gia đình khó khăn trên địa bàn xây nhà đại đoàn kết hoặc xây nhà văn hoá thôn. Ông vinh dự là đại biểu duy nhất của huyện Tiên Yên cùng với 4 đại biểu khác của tỉnh đi dự Hội nghị toàn quốc Người cao tuổi làm kinh tế giỏi lần thứ nhất vào tháng 10-2003.

Năm 2006, anh Phạm Văn Hải, con trai ông Hành nối nghiệp bố tiếp tục lãnh đạo Tổ hợp và vẫn giữ được tín nhiệm với khách hàng. Anh Hải chia sẻ: “Với nghề đóng tàu thuyền, chúng tôi luôn đặt chữ “tín” làm đầu. Khi ra khơi, người dân coi như gửi gắm tính mạng mình, có khi cả gia đình mình vào chiếc tàu. Nếu như họ bị đắm tàu chỉ vì lý do kém chất lượng thì quả thật chúng tôi rất ân hận…”. Cũng vì vậy mà bà con đi biển rất kén nơi để đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, những người làm nghề chài lưới ở Tiên Lãng coi anh Hải giống như người bạn tâm giao của mình, thường tìm đến anh dẫu cuộc sống lênh đênh cũng không hiếm những điểm đỗ ở nơi khác. Năm 2008, trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 9 làm thiệt hại nặng nề các huyện miền Đông, lán trại tổ hợp của anh Hải bị lũ cuốn trôi đi hết nhưng nhờ sống có đức, anh được nhiều người giúp đỡ nên chỉ mất khoảng nửa năm cơ sở đóng tàu của anh lại khôi phục như cũ. Đến nay thì tổ hợp đã phát triển tốt, duy trì 18 nhân công cũng chủ yếu “cha truyền con nối” với thu nhập khoảng 5 triệu đồng/ người/tháng.

Hiện nay, xã Tiên Lãng đã có thêm vài ba tổ hợp đóng tàu mới, công việc san sẻ cho nhiều người hơn nhưng hàng năm anh Hải vẫn đóng mới được khoảng 7-8 con tàu, sửa chữa vài ba chục tàu. Khách của anh đến từ khắp các huyện có biển như: Quảng Yên, Đầm Hà, Hải Hà, thậm chí cả ở Vân Đồn nơi mà nghề đóng tàu phát triển rất mạnh. Đồng chí Lê Mạnh Cường, Bí thư Đảng uỷ xã Tiên Lãng ghi nhận: “Tổ hợp đóng tàu - thuyền Tiên Lãng đã góp nhiều công vào phong trào chung xây dựng nông thôn mới ở xã, như tạo công ăn việc làm cho bà con, lại giúp họ ổn định công việc khi có phương tiện chất lượng tốt để làm ăn, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế của địa phương”.

Công Thành