Hình tượng chiến sĩ công an trên sân khấu kịch Quảng Ninh

Trong các cuộc hội thảo về đề tài người chiến sĩ công an trong VHNT nói chung, nhiều ý kiến vẫn cho rằng đây là đề tài khó, không dễ thành công. Thế nhưng, trên sân khấu kịch Quảng Ninh, đề tài này lại xuất hiện khá nhiều...

Một số cảnh trong vở “Khoảnh khắc mong manh”.
Một số cảnh trong vở “Khoảnh khắc mong manh”.

Theo thống kê chưa đầy đủ, ở Quảng Ninh hiện nay đã có khoảng 20 vở kịch dài, 15 vở kịch ngắn về an ninh trật tự và hình tượng người chiến sĩ CAND. Ngoại trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, ít có địa phương nào lại xây dựng được nhiều vở kịch về đề tài CAND đến như vậy. Có thể kể ra như: “Người con cô đơn”, “Nhân danh công lý”, “Hương gai”, “Kẻ giấu mặt”, “Cuộc đời tôi”, “Người mang hai vết thương”, “Khoảnh khắc mong manh”, “Đối đầu”, “Lời nguyền của biển”, “Người tình nguyện”, “Người tự xé xác”, “Tiếng hát sơn ca” v.v.. Đặc biệt trong đó đáng chú ý là từ những tiểu phẩm ban đầu chỉ dàn dựng để tham dự Liên hoan sân khấu quần chúng của Công an tỉnh, Đoàn kịch Quảng Ninh đã nâng lên thành vở kịch chuyên nghiệp có chất lượng cao, lấy tên là “Lời nguyền của biển” (năm 2000), “Sóng nước đời người” (năm 2008) và “Người tình nguyện” năm 2010.

Năm 2008, vở diễn “Đối đầu” ra mắt, gây ấn tượng với khán giả khi khai thác hình ảnh người chiến sĩ an ninh trên mặt trận thầm lặng vì sự bình yên của Tổ quốc. Bối cảnh của vở kịch là giai đoạn đất nước vừa bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng công an đã phá tan âm mưu của cái gọi là “chuyển lửa về quê hương” của kẻ địch. Người chiến sĩ phải đối mặt với cuộc đấu trí dũng cảm và sáng tạo với chuyên gia lật đổ CIA. Nhưng “Đối đầu” không vì thế mà khô cứng, người xem rất xúc động trước mối tình của Benla, tình báo viên của CIA dành cho Henry Thọ, một trinh sát Công an Việt Nam, người được gài vào CIA. Tình yêu với Henry Thọ đã đánh thức lương tri Benla, để bà không cho đứa con trai, kết quả của mối tình với Henry Thọ, đi theo con đường lầm lỗi của mình. Vở diễn kết thúc với thông điệp: Chiến sĩ CAND cũng là con người với mọi nhu cầu tình cảm như bao người khác, họ cũng có gia đình, người thân, họ cũng biết yêu ghét, nhưng vì đất nước, họ đã chấp nhận gạt tình riêng…

Năm 2010, vở diễn “Người tự xé xác” đã được chào đón tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” lần thứ II. Nội dung vở diễn đi sâu khai thác mâu thuẫn nội tâm gay gắt của nhân vật trước những cám dỗ. Nhân vật chính trong vở kịch được tác giả Tôn Ái Nhân đặt vào những tình huống gần như có thật về người chiến sĩ CAND phía sau cuộc đấu tranh với bọn tội phạm. Đó là một giám đốc công an tài năng và vợ là Mỹ Thương, có cô con gái xinh xắn tên là Diễm Thư. Tình huống kịch xảy ra khi vợ giám đốc dính vào một vụ án tham nhũng do tên Phan Ổn cầm đầu. Phan Ổn cài bẫy cho con trai mình lừa yêu con gái giám đốc khiến cô này mang thai và định đi tự tử. Tình huống này đã đặt nhân vật vào giữa 2 con đường chỉ được chọn một: Bảo vệ công lý thì sẽ mất con, mất hết gia đình, hay là cho qua… Và nhân vật đã “tự xé xác” để giữ sự bình yên tốt đẹp và sáng trong cho cuộc sống, để bảo vệ công lý, giữ vẹn tròn nhân cách. Vở diễn đã mang lại giải nhì cho toàn Đoàn và nhiều huy chương các loại cho cá nhân.

Như vậy, chỉ cần điểm qua một số vở diễn cũng có thể thấy, trên sân khấu kịch Quảng Ninh, người chiến sĩ CAND không hề vắng bóng và cũng không hề đơn điệu, khô cứng. Ngược lại, chính những vai công an đã mang lại cho một số diễn viên tấm HCV, đưa vở diễn lên đứng ở thứ hạng cao trong các kỳ hội diễn toàn quốc.

Hải Dương

Cùng chuyên mục