Hleb ân hận vì rời bỏ Arsenal

Người thừa ở Barca lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận sai lầm vì đã chia tay "Pháo thủ" mùa trước, và tiếc nuối nhớ về HLV cũ Arsene Wenger.

Từ Stuttgart (Đức), Alexander Hleb gia nhập Arsenal năm 2005. Trong ba mùa giải gắn bó với đại gia nước Anh sau đó, tiền vệ chạy cánh này ít nhiều để lại ấn tượng tốt về lối chơi kỹ thuật và kinh nghiệm.

Tuy nhiên, việc Arsenal không gặt hái được thành công dần khiến Hleb thấy nản. Vậy nên, khi có lời mời chào từ Barca mùa trước, anh không mất nhiều thời gian để đưa ra lời đồng ý.

a
Hleb ngỡ ngàng vì cuộc sống ở Barca không đẹp như anh tưởng.
Tiền vệ sinh năm 1981 đã có phần đúng với quyết định của anh. Barca mùa vừa qua là đội thi đấu thành công nhất châu Âu, khi thâu tóm cả ba danh hiệu lớn là Cup Nhà Vua, La Liga và Champions League. Song, với cá nhân Hleb, quãng thời gian đó cũng thật đáng buồn. Anh liên tục chấn thương và hầu như không được HLV Pep Guardiola ngó ngàng.

"Khi suốt mùa giải bạn hầu như phải ngồi trên băng ghế dự bị, thì việc đội bóng giành được nhiều danh hiệu cũng chỉ mang lại cho bạn đôi chút vui thích. Trong khi đó, việc được chính chiến cùng Arsenal để vào đến vòng tám đội cuối cùng Champions League thôi cũng là điều không thể quên với tôi", Hleb buồn bã tâm sự.

"Tôi hối hận vì đã rời bỏ thành London, nhưng thật không may, bây giờ thì không làm gì được nữa rồi".

Việc bị Guardiola xem nhẹ như càng khiến ngôi sao người Belarus đau đáu nỗi nhớ ông thầy cũ Arsene Wenger. "Đối với tôi, Wenger như một người cha vậy. Tôi phải công nhận rằng, đó là một trong những huấn luyện viên tài ba nhất thế giới. Cầu thủ chúng tôi luôn sẵn sàng chết trên sân vì một người thầy như thế. Ông ấy luôn nỗ lực tạo nên một đội hình cừ khôi với một bầu không khí thân tình bên trong đó".

"Tôi không nghi ngờ liệu Arsenal có ngân quỹ đồ sộ như Barca không, nhưng họ có lẽ luôn là một trong ba đội bóng xuất sắc trên thế giới".

Sau một mùa giải bị xem là cầu thủ thừa, Hleb hiện tại còn sắp trở thành vật tế thần ở Barca. Anh, cùng với Samuel Eto'o, nhiều khả năng phải đến Inter trong mùa giải tới, như một phần của kế hoạch trao đổi lấy Zlatan Ibrahimovic.

Cùng chuyên mục