HLV A.Riedl: Tôi chẳng có lỗi gì hết!

Sau thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup, HLV A.Riedl từ chối mọi cuộc tiếp xúc khi luôn treo tấm biển “Xin đừng làm phiền” trước cửa căn hộ của mình. Cuộc gặp gỡ của A.Riedl với phóng viên sáng qua, 30-1, là một ngoại lệ...

Tỏ ra không quan tâm đến dư luận và sự thất vọng của người hâm mộ về phong độ kém cỏi của đội tuyển Việt Nam, nhưng vừa gặp phóng viên, nhà cầm quân người Áo đã nhanh nhảu phân trần bằng điệp khúc “kém may mắn” quen thuộc:

“Các bạn thấy đấy, đội tuyển Việt Nam đã chơi rất cố gắng ở AFF Cup. Đội tuyển chỉ thua có duy nhất một trận và đó cũng là trận đấu mà chúng ta đã chơi hay hơn đội Thái Lan, áp đảo đội Thái Lan nhưng thật tiếc là chúng ta quá kém may mắn.

Ở trận lượt về, chúng ta cũng chơi rất hay và cầm hòa Thái Lan ngay tại Bangkok. Thật tiếc là chúng ta không thể đi tiếp đến trận chung kết nhưng biết làm sao được khi mà chúng ta đã thi đấu hay hơn nhưng lại kém may mắn. Đó chính là bóng đá”.

Nhưng thưa ông, sự thật là phong độ của các cầu thủ quá kém, đội tuyển đã thi đấu khá rời rạc, không có đường nét và không ghi được bàn thắng nào trong suốt giải đấu, ngoại trừ trận đấu với các cầu thủ trẻ của Lào?

(Nhún vai) Tôi không cho rằng như vậy. Hình như người hâm mộ chẳng có thông tin gì về đội tuyển (?!). Chúng ta đã kém may mắn từ vòng đấu bảng khi thi đấu rất hay ở trận đấu với Singapore song lại bị cầm hòa, trọng tài lại từ chối một bàn thắng. Nếu thắng trận này, chúng ta hoàn toàn có thể giành ngôi đầu bảng và sẽ gặp Malaysia ở bán kết. Khi đó, mọi chuyện sẽ khác.

HLV A.Riedl: Tôi chẳng có lỗi gì hết! ảnh 1

Sau lưng HLV A.Riedl là căn hộ cao cấp bậc nhất Hà Nội (2.500 USD/tháng) mà VFF thuê cho ông

Ông cảm thấy mình có trách nhiệm gì trong thất bại của bóng đá Việt Nam tại AFF Cup?

Tôi chẳng có lỗi gì hết! Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Các bạn thử nghĩ xem, trong vòng hai năm qua, tôi mất tới 10 cầu thủ giỏi nhất của bóng đá Việt Nam. Sau SEA Games 23 tôi mất đi tới 7 cầu thủ vì dính dáng đến cá độ.

Tới AFF Cup vừa rồi, tôi lại mất thêm 3 cầu thủ nữa: Tài Em, Anh Đức thì chấn thương, Mạnh Dũng thì như các bạn đã biết. Với ngần ấy mất mát, tôi thấy là đội tuyển Việt Nam quá thiệt thòi.

Nhưng là một nhà cầm quân, ông không thể không có trách nhiệm trong việc đội tuyển thất bại. Đội tuyển đã tập trung trong một thời gian quá dài và tham dự quá nhiều giải đấu dẫn đến việc lệch điểm rơi. Ông có nhận ra điều đó?

Đúng là chúng tôi có trải qua đợt tập huấn từ tháng 8/2006 nhưng đó là hai đội tuyển quốc gia và đội tuyển Olympic tập trung xen kẽ nhau. Tôi thấy ở giải đấu nào đội tuyển cũng chơi tốt đấy chứ (?!). Ngay cả việc tham dự King’s Cup cũng là ý tưởng của tôi và tôi nghĩ điều đó có lợi cho đội tuyển.

Ông nói là có hai đội tuyển tập trung xen kẽ nhau song thực tế là cả hai đội tuyển đó đều có chung hơn một chục cầu thủ chủ chốt?

(Im lặng một lát) À, đúng, đúng vậy!

Thời gian tới ông sẽ trở về Áo để chữa bệnh. Và ông có nghĩ là mình còn đủ sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển?

Tôi tin là mình đủ sức khỏe để tiếp tục công việc. Tôi sẽ trở lại Việt Nam đúng hạn nghỉ phép.

Trong trường hợp VFF chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với ông, ông nghĩ như thế nào?

Tôi chẳng nghĩ gì cả. Tôi chẳng có lỗi gì. Còn nếu cảm thấy mình không đủ sức tiếp tục công việc, tôi sẽ tự nghỉ!

Xin cảm ơn ông. Chúc ông nhanh chóng ổn định sức khỏe!

Cùng chuyên mục