HLV Nguyễn Đức Hùng, một đời gắn bó với Hội bơi vượt sông Bạch Đằng

Nguyễn Đức Hùng sinh ra ở phố Vụng Đâng và trở thành ''rái cá'' cũng không có gì lạ.. 12 tuổi chú bé Hùng đã chèo đò bảo vệ cho đội bơi vượt sông của XN Vật tư Hòn Gai tập luyện. Sau này, Hùng đã vượt sông trong đội hình XN Vật tư Hòn Gai.

Có một chuyện vui: CB văn thể XN kiểm tra Hùng trước khi tiếp nhận, cùng đội bơi XN bơi từ Hồng Gai sang bãi tắm Bãi Cháy. Hùng về đích trước, ngủ một giấc các đồng đội mới tới nơi. Ngày ấy tập bơi cho XN, Hùng chỉ được bồi dưỡng mỗi sáng một đĩa bánh cuốn Bà Ngân và một cốc nước chanh, thế mà vẫn lao vào tập luyện. Dẫu chưa một lần về nhất nhưng Hùng luôn ở tốp 5 VĐV được nhận giải. Khi đang còn tu nghiệp ở trường TDTT Từ Sơn - Bắc Ninh, cứ đến Hội bơi Hùng lại về thi đấu cho đội thị xã Hồng Gai. Sau này về công tác ở Phòng Văn thể TX Hồng Gai - TP Hạ Long cho tới nay Đức Hùng vừa là VĐV vừa là HLV. Ông Chủ tịch thị xã khi ấy là ông Nguyễn Nguyên Nhân ra điều kiện: Phải HL đội Hồng Gai về nhất cuộc thi vượt sông Bạch Đằng năm 1984 thì mới nhận vào biên chế. Quyết định tiếp nhận đưa cho Hùng đúng chiều 2-9-1984 vì buổi sáng Hồng Gai lại về nhất Hội bơi. HLV Nguyễn Đức Hùng đã đào tạo rất nhiều tài năng bơi lội cho Hồng Gai - Hạ Long. Kỷ niệm nhớ đời của HLV Hùng là dám cho một nhi đồng 6 tuổi thi bơi vượt sông ở cự ly 1km. Đó là chú bé Kiều Hải con ông Kiều Hà. Ông bà Hà cũng chỉ giao con cho HLV Hùng dạy  cho con biết bơi... nào nhờ chú Hùng dám cho cháu vượt sông. Ông Kiều Hà nhớ lại mà thương con quá, ngày con thi bơi, bố mẹ chỉ có nắm xôi ăn sáng bồi dưỡng Hải ''híp'' - biệt danh của Kiều Hải - 6 tuổi vượt sông vừa ngoi lên bờ đã được ông Nguyễn Văn Vấn, Trưởng ban Tuyên huấn Đảng bộ Quảng Ninh ôm vào lòng chúc mừng VĐV nhí ít tuổi nhất Hội bơi có giải thưởng. Liên tiếp 3 năm 82, 83, 84 dự bơi vượt sông Hải híp đều được trao giải VĐV ít tuổi nhất có thành tích về đích. Bây giờ Kiều Hải trưởng thành, đang là một Phó phòng của Bưu điện TP Hạ long. Một loạt các tài năng bơi vượt sông từng về nhất Hội bơi thi đấu dưới màu áo Hạ Long hay Núi Béo như anh em Chung, Dũng, Công, Trinh, Hải (Sở GTVTQN), Nam (Giám đốc Bến tàu, Bến xe QN), Huyền, Vân Hải... và nhiều VĐV ở trong tốp 10 được nhận giải đều qua sự đào tạo, dẫn dắt đi thi đấu của HLV Đức Hùng. Một kỷ niệm - một lời nguyền của HLV Đức Hùng tại Hội bơi 94 tổ chức tại Vân Đồn: Chỉ vì không kịp dự khai mạc do CB phụ trách quên giờ mà đội Hạ Long bị tước vị trí về nhất, Đức Hùng đã tuyên bố sẽ quay lai Vân Đồn giành lại giải nhất. Lời nguyền ấy anh đã thực hiện được khi năm 2004 đội Núi Béo do anh huấn luyện đã về nhất. Cũng là một lời hứa danh dự với lãnh đạo Công ty Than Núi Béo khi mời anh làm HLV: Sẽ đưa Núi Béo vô địch 5 năm liền từ 2004-2008. Lời hứa đã thực hiện được. Chỉ còn Hội bơi lần thứ 37-2009 với một dàn VĐV đẳng cấp nhiều lần về nhất Hội bơi như Chung (5 lần), Dũng (tốp 3), Công (2 lần), huyền (5 lần), Vân Hải (1 lần) thì lời hứa đó sẽ lại là sự thật. Bây giờ xã hội hoá thể thao, HLV Đức Hùng ''tay phải'' đào tạo tài năng cho TP Hạ Long ''tay trái'' huấn luyện nâng cao cho Núi Béo, vẹn cả đôi đường, bởi vì Nguyễn Đức Hùng là người có con mắt tinh đời. Một đời gắn bó với Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng - Giải Báo Quảng Ninh, Nguyễn Đức Hùng - đang ở tuổi 50 - há chẳng phải là người tâm huyết với phong trào bơi lội Hạ Long - Quảng Ninh sao!

Cùng chuyên mục