Hết sức vui mừng về chiến thắng bất ngờ trước Thái Lan, nhưng HLV Calisto vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Ông khẳng định, đối thủ vẫn còn rất nhiều cơ hội. Bởi thế, người hâm mộ VN đừng vội nghĩ đến chức vô địch. Trong khi HLV Peter Reid thừa nhận: Thủ môn Việt Nam đã chơi quá hay!
"Tôi hạnh phúc với chiến thắng này" - Calisto mở đầu cuộc họp báo bằng một cái nheo mắt đầy... cá tính. "Các bạn có thấy không, tôi đã từng bảo rằng Việt Nam sẽ tiếp tục gây bất ngờ, và giờ thì nó đã xảy ra rồi đấy!".
Ngay ở trận đấu hôm nay cũng vậy. Thái Lan đá rất tốt từ đầu trận, pressing liên tục, nhưng cầu thủ Việt Nam đã đứng vững. Chúng tôi có 2 bàn thắng ở các tình huống phản công - đều nằm trong tính toán chiến thuật, nhưng 2 bàn thắng thì tôi phải thừa nhận là nó rất tuyệt vời".
Tuy nhiên, khi được hỏi ông tin tưởng bao nhiêu phần trăm vào chiến thắng chung cuộc của ĐTVN, Calisto lập tức gạt đi. "Vẫn còn cả một trận đấu dài phía trước nữa. Vì thế mà chúng ta không nên nói đến chiếc cúp vô địch làm gì.
Dù thế nào đi nữa, Thái Lan vẫn là một đội bóng mạnh. Họ có một HLV giỏi, các cầu thủ giỏi và lại nhiều kinh nghiệm. Họ đá sân khách cũng tốt như sân nhà.
Có ai nghĩ rằng nếu Thái Lan ghi được 1 bàn, hoặc 2 bàn ở Mỹ Đình, sau đó thì sao nhỉ? Vậy nên tôi chẳng thể nói gì vào lúc này được cả".
Đối thủ của Calisto, ông Peter Reid vào họp báo khá muộn. Ông thừa nhận Việt Nam đã chơi phản công rất hay trong một trận đấu có chất lượng cao, nhưng không cho rằng Thái Lan đáng phải nhận thất bại.
"Ông trọng tài đã không công nhận một bàn thắng của chúng tôi, đồng thời lại bỏ qua một quả phạt đền rõ ràng khi hậu vệ Việt Nam phạm lỗi trong vòng cấm. Mà các bạn đều biết đấy, có bàn thắng là có sự khác biệt.
Thái Lan đã chơi tấn công không tồi, chỉ có điều thủ môn Việt Nam hôm nay chơi quá hay. Chúng tôi sẽ làm tất cả để có được kết quả tốt nhất ở trận lượt về".