Nhà cầm quân người Áo đã buồn bã thừa nhận như vậy trong buổi họp báo sau trận đấu với Bahrain. Các cầu thủ của chúng ta đã phạm hai sai lầm nghiêm trọng, và chịu thất bại với tỷ số 1-2. HLV Riedl còn đánh giá, đối thủ chưa đá hết sức trong trận đấu tối qua.
HLV Riedl căng thẳng đợi trận đấu kết thúc.
Về phía HLV Riedl, không thể tả hết sự thất vọng của ông thày người Áo. Ông lắc đầu, cáu giận khi các học trò phạm sai lầm hay có một cầu thủ nào đó thực hiện pha tấn công “không đúng bài”. Càng về cuối trận đấu, HLV Riedl càng lo lắng và sau khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc, ông ra bắt tay cảm ơn các cầu thủ trong nỗi thất vọng khó tả. Trong buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Áo nhấn mạnh: “Đội Bahrain nhập cuộc tốt hơn chúng tôi và gần như kiểm soát hoàn toàn bóng trong những phút đầu tiên. Họ đã ghi 2 bàn thắng từ những cơ hội không rõ ràng, và chúng tôi thua vì để mất quá nhiều bóng, đặc biệt là các cầu thủ Việt Nam đã đã phạm 2 sai lầm dẫn đến bàn thắng cho đội bạn. Sân chơi tầm châu lục vẫn quá sức với bóng đá Việt Nam”.
Tình huống dẫn đến bàn gỡ của đội Việt Nam và pha dứt điểm gọn ghẽ của Lê Công Vinh là niềm an ủi duy nhất với HLV Riedl. “Tấn Tài đã có một đường chuyền thông minh, Công Vinh khống chế rất kỹ thuật trước khi tung ra một pha dứt điểm xuất sắc để ghi bàn cho đội Việt Nam. Nếu không mắc sai lầm, chúng tôi có thể giành được một trận hoà”.
Trong khi đó, HLV phó Mai Đức Chung cho biết: “Theo quan điểm của cá nhân tôi, nói chung, cả đội hôm nay đã chơi tốt và nỗ lực hết mình trong suốt trận đấu. Tinh thần thi đấu tuyệt vời là điều tôi hài lòng nhất về các cầu thủ của mình. Họ đã cố gắng hết mình và ban huấn luyện không trách bất cứ ai vì sai lầm cá nhân cả. Chúng tôi chỉ tiếc rằng nếu chơi tốt hơn, có thể chúng ta đã có một điểm”.