Mấy ngày nay, cư dân mạng xôn xao về sự trùng hợp giữa clip Honey của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và clip Jiu Shi Ai của ca sĩ Đài Loan Thái Y Lâm.
Hai clip này có khá nhiều chi tiết, diễn xuất giống hệt nhau, từ chuyện cô gái chụp ảnh, tiếp cận "đối tượng" đến đoạn chàng trai nắm tay cô gái, cô gái dán ghép ảnh chàng trai trên tường rồi bị té ngã, v.v...
Theo giải thích của Hồ Quỳnh Hương thì Honey chỉ là clip "lưu hành nội bộ" để dành tặng câu lạc bộ fan (clip này còn được phát tán trên mạng internet - PV).
Còn "nếu làm clip để phát hành chính thức thì phải tránh trùng lặp, mà clip chính thức thì qua Tết âm lịch, tôi mới triển khai", cô nói.
Vậy, phải chăng vì làm clip "lưu hành nội bộ" nên người sản xuất được phép dễ dãi, cẩu thả? Đặt câu hỏi này cho Hồ Quỳnh Hương thì nhận được lời thanh minh rằng ca khúc Honey là sáng tác của cô, không copy của ai.
Nhưng video clip Honey thì không phải do Hồ Quỳnh Hương làm ra, mà nó được dàn dựng bởi một số đạo diễn trẻ. Khi làm việc, đạo diễn bảo thế nào thì ca sĩ cứ làm theo thế ấy.
| Ông Phạm Đình Thắng, Trưởng phòng Quản lý băng đĩa và tổ chức biểu diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết: "Hiện nay, có hiện tượng rất nhiều ban nhạc bắt chước các ban, nhóm nhạc nổi tiếng. Nhưng bắt chước bao nhiêu phần trăm thì bị coi là vi phạm bản quyền? Để xác định video clip Honey của Hồ Quỳnh Hương có vi phạm bản quyền hay không thì phải xem xét nhiều yếu tố. Trước mắt, phải có hội đồng thẩm định. Nếu ca sĩ này tự lưu giữ video clip ở nhà thì chúng tôi không thể kiểm tra được. Nhưng nếu đã phát tán rồi, dù là phát tán trên mạng, thì chúng tôi sẽ kiểm tra, xem xét xử lý". |
Liệu cách xử lý ấy có trùng lặp với video clip nào hay không thì những ca sĩ như cô không thể biết được.
Điều đáng nói là những "sự cố" kiểu này không phải chưa từng xảy ra với Hồ Quỳnh Hương. Năm 2007, ca khúc Lặng lẽ trong album Diamond Noir của Hương cũng bị "tình nghi" là copy bản phối ca khúc của Christina Aguilera.
Có lẽ vì thế, khi phát hiện thêm một sự giống nhau kỳ lạ nữa (giữa clip Honey và clip của Thái Y Lâm), phản ứng gay gắt (thậm chí cực đoan, quá khích) của các cư dân mạng là điều dễ hiểu, dẫu cho Hồ Quỳnh Hương đã thẳng thắn:
"Để xảy ra sự lùm xùm này là lỗi tại tôi, tôi không đổ lỗi cho ai. Đây cũng là bài học cảnh báo ca sĩ thận trọng hơn, kỹ lưỡng hơn trước khi phát hành sản phẩm nghệ thuật".
Về sự trùng hợp giữa clip Honey của Hồ Quỳnh Hương với clip của ca sĩ Thái Y Lâm, là "đạo" hay không "đạo" phải có nhận định từ một hội đồng chuyên môn. Có điều, từ sự cố này cho thấy một sự cũ kỹ, thiếu sáng tạo và nghèo tưởng tượng trong lối làm video clip.
Hồ Quỳnh Hương cho biết cô đã gỡ toàn bộ video clip Honey khỏi mạng internet. "Có thể mọi người sẽ khó thông cảm, nhưng tôi cần phải làm gì đó để mọi chuyện tốt hơn", cô nói.