Hồ Quỳnh Hương có sợ... hở?

Các nhà thiết kế nói tôi có đôi chân dài nhưng so với người thì nó dài, nếu mặc váy ngắn sẽ tôi được dáng người nhưng lên sân khấu thì không được... ngắn!

Nếu bạn là một người quan tâm đến thời trang hiệu thì con rắn trên chiếc váy của Hồ Quỳnh Hương là biểu tượng của nhãn hiệu thời trang quốc tế Roberto Cavalli và chiếc váy này trị giá gần 5.000 USD!.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ: “Cả thế giới chỉ có 4 cái đầm như thế này thôi!”. Ngoài việc dát hạt đá các loại từ trên xuống, chiếc đầm còn tạo điểm nhấn đặc sắc và tôn vinh vòng một của Hương.

Vừa xuất hiện trong ngày 28/4 giới thiệu album Non stop và Kim cương đen (Diamond Noir), Hồ Quỳnh Hương đã làm khuynh đảo các tay máy: Hầu như các loại máy ảnh đều ra sức chớp cho bằng được, càng rõ, góc càng đẹp càng tốt sự phô trương... da thịt!

0.jpg

Sau sự cố hở ngực ¾ đến nay, Hương có dám hở trên sân khấu nữa không?

- Sau lần bị phạt ¾ tôi sợ rồi. Hôm họp báo chỉ hở ¼ thôi, tí xíu!. Cái chính không phải hở hay không mà là làm cho người khác nhìn thấy có phản cảm hay không? Nếu bộ đồ tôn được dáng vẻ thì mình sẽ đẹp hơn thôi. 

Nếu được hở, Hương thích hở nhất ở điểm nào trên cơ thể?

- Nếu được hở thì thích hở... chân nhất, nhưng hở chân thì không lên sân khấu được. Mình không phải là đẹp toàn diện như người mẫu hoặc hoa hậu mà sẽ có cả những khuyết điểm nữa. Các nhà thiết kế nói tôi có đôi chân dài nhưng so với người thì nó dài, nếu mặc váy ngắn sẽ tôi được dáng người nhưng lên sân khấu thì không được... ngắn!

Chiếc đầm trị giá 5.000USD
Chiếc đầm trị giá 5.000USD

Có vẻ như Hương là người rất chịu khó chi tiền bạo cho khoảng ăn mặc và sẽ tiếp tục có những bộ trang phục đắt tiền?

- Ôi không! Lỡ mua bộ này rồi thì phải mặc thôi. Tôi mặc nó một lần ở Hàn Quốc, đây là lần thứ hai. Bây giờ tôi không tiêu tiền cho những bộ đồ như thế này nữa. Nếu đứng trước một bộ váy vài ngàn đô, tôi thà lấy tiền đó làm từ thiện. Bây giờ tôi đã khác xưa rồi!