Hồ Quỳnh Hương: Không còn cô đơn

“Bờ vai kia tôi cứ giữ đấy, khi nào cảm thấy mệt mỏi tự nó sẽ xuất hiện và tôi sẽ được nương tựa. Hiện tại, tôi không còn cô đơn và buồn như trước kia nữa”, "cô nàng rắc rối nhất showbiz Việt 2006" tâm sự.

Album “Non Stop” nhận được Giải album vàng do khán giả bình chọn cùng với album “Đôi giầy vải” của Lam Trường, chị đã cảm thấy hài lòng chưa sau tất cả những công sức mình bỏ ra?

Đối với tôi, bất cứ giải thưởng nào đến với mình thì đều có môt ý nghĩa hết sức quan trọng. Album vàng là giải thưởng do khán giả bình chọn, tôi cảm thấy hạnh phúc trước sự nỗ lực của mình. Tôi rất hài lòng với giải thưởng đó và mong rằng những album sắp tới của mình cũng được khán giả đón nhận như Non - stop.

Gần đây chị thay đổi hình ảnh cho “teen” hơn, sôi động hơn nhưng chưa được rõ nét và gây ấn tượng lắm. Liệu chị có theo đuổi hình ảnh này lâu dài hay chỉ là thay đổi cho “có cái gì đấy mới”?

Tôi làm những gì mà ê-kíp của Diamond Noir và tôi cho là đúng. Trước khi chuẩn bị cho một dự án nghệ thuật nào đó thì ê-kíp của Diamond Noir và tôi đã nghiên cứu thị trường âm nhạc Việt Nam và Thế giới. Vì thế, tôi luôn tin vào những gì mà bản thân mình quyết định làm. Sự thay đổi về hình ảnh này sẽ rõ nét hơn trong thời gian tới. Còn hiện tại, tôi chưa muốn nói gì hết. Tôi cũng cảm thấy rất vui vì có rất nhiều người bảo: “Hương đã trẻ hơn nhiều”.
Hồ Quỳnh Hương: Không còn cô đơn ảnh 1
 "Tôi luôn tin vào những gì mà bản thân mình quyết định làm"
Nghe nói, không chỉ thay đổi về hình ảnh mà chị còn kết hợp với một nhạc sĩ người Ý để ra album chung và làm việc lâu dài. Ý tưởng kết hợp với một nhạc sĩ nước ngoài có phải để tên tuổi Hồ Quỳnh Hương “bước lên một tầm cao mới”?

Rất bất ngờ vì đây là một điều còn bí mật của tôi. Nếu chị đã biết thì tôi cũng xin chia sẻ một chút. Thật may mắn khi tôi gặp được nhạc sĩ người Ý này - người đã có các bài hát viết riêng cho các ca sĩ hàng đầu của Ý. Tôi quen ông một cách rất tình cờ qua chuyến du lịch ở Hạ Long. Sau cuộc trò chuyện về âm nhạc thì ê-kÍp của tôi đã làm việc và có được sự kết hợp ăn ý của nhạc sĩ người Ý. Năm sau, tôi sẽ có những dự án âm nhạc tôi cho là có chiều hướng tốt.

Ý tưởng này tôi cho rằng mình “ bước lên một tầm cao mới” cũng là mơ ước của đời nghệ sỹ luôn muốn được thay đổi mình và hướng tới cái gì hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. Hy vọng sắp tới, tôi cũng được như những gì chị nói, sự kết hợp với nhạc sĩ người Ý sẽ giúp tôi có một bước đi mới hơn, tốt hơn, hoàn thiện hơn.

Thế còn ý tưởng tự thiết kế trang phục biểu diễn cho riêng mình của chị đến đâu rồi?

Tôi vẫn có ý tưởng thiết kế và mặc những trang phục do mình lựa chọn trong những chương trình biểu diễn phục vụ học sinh, sinh viên, chương trình giao lưu hay biểu diễn truyền hình . Nhưng những chương trình biểu diễn lớn tôi vẫn có người thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Công ty của tôi có người tư vấn và trực tiếp thực hiện trang phục diễn cho tôi.

Hồ Quỳnh Hương: Không còn cô đơn ảnh 2

Trong các chương trình dành cho giới HSSV, Hồ Quỳnh Hương muốn tự tay mình thiết kế trang phục biểu diễn

Chị đang ở cái tuổi không còn quá trẻ nữa. Cứ mải mê đi hát, không lúc nào cảm thấy chồn chân và thèm một bờ vai để dựa vào hay sao?

Không quá trẻ cũng đâu có già? Bây giờ chưa nhất thiết phải cần một bờ vai để tựa bởi vì xung quanh tôi có rất nhiều người để cho tôi dựa vào. Đó là gia đình, công ty, khán giả và lòng tâm huyết với nghệ thuật đã giữ tôi vững vàng.

Hiện tại, tôi thấy mình không còn cô đơn cũng như không còn buồn như trước kia nữa. Tôi thấy mình rất sung sức và hăng hái trong công việc. Bờ vai kia tôi cứ giữ đấy khi nào cảm thấy mệt mỏi thì nó sẽ tự xuất hiện và tôi sẽ được nương tựa.

Không còn cô đơn, không buồn như trước nữa, khi nào mệt mỏi thì bờ vai kia tự xuất hiện cho chị dựa vào v.v… cách nói mập mờ của chị chỉ chứng tỏ một điều, chị đã “rung rinh” rồi?

Trái tim tôi ngày nào cũng… rung rinh. Trái tim nghệ sỹ luôn lãng mạn và có thể rung rinh trước một chiếc lá, trước một giai điệu, trước một dòng người, trước cuộc sống… Nhưng mà để tôi “rung rinh” trước một ai đó thì tôi cũng đang… chờ đợi. Lúc đó, trái tim tôi không thể nói là “rung rinh” nữa mà nó còn mãnh liệt hơn rất nhiều.

Hồ Quỳnh Hương: Không còn cô đơn ảnh 3

Đang chờ đợi một sự... "rung rinh" 

Có người nói rằng, Hồ Quỳnh Hương từng có mối quan hệ tình cảm với một nhạc sĩ giàu có. Giờ chị vẫn ở cảnh chờ đợi vì chưa kiếm được ai hơn. Chị nghĩ thế nào?

Biết thế nào là giàu nhất? Tại sao lại có người giàu nhất mà không nghĩ có người lại giàu hơn rất nhiều. Cái giàu là do tự mình đánh giá. Tôi cho rằng kho tàng lớn nhất là sự giàu có về tình cảm, tình người, về tấm lòng nhân hậu - đấy mới là cái giàu nhất. Và tôi chưa tìm được người nào có cái kho tàng mà tôi đã nói.

Thế còn câu nói bóng gió của chị, rằng Noel năm nay sẽ đi chơi với một người thì sao?

(Cười) Nếu rảnh trong đêm Noel, tôi muốn được đi chơi với “Honey” của mình, sẽ rất lãng mạn… Đó là một người đặc biệt và tôi chỉ có thể nói đến thế. Về công việc thì giống như mọi năm, ngày Noel tôi đi diễn phục vụ khán giả. Năm nay, tôi đi diễn ở Đà Nẵng. Cũng có thể, tôi đón Noel ở đó.

Còn kỷ niệm đêm Giáng sinh đáng nhớ ư? Lần đầu tiên được đón Noel ở bên Ukraine với không khí lạnh và tuyết rơi. Đường phố đẹp mê hồn. Đó là đêm giáng sinh, tôi rất vui khi đi chơi cùng các bạn của mình trong chuyến lưu diễn năm 2004.

Hồ Quỳnh Hương: Không còn cô đơn ảnh 4

 "Nếu rảnh trong đêm Noel, tôi muốn được đi chơi với “Honey” của mình, sẽ rất lãng mạn..."

Một năm trôi qua với ít những ồn ào đối với chị. Tự nhận xét về thành quả “lao động” bằng công việc ca hát trong năm 2006 và năm 2007, chị có thể nói điều gì?

Một năm đã trôi qua, tôi không muốn nói gì nhiều. Tôi cảm thấy mình đã xứng đáng với cái tên Non -stop và cũng xứng đáng với Diamond Noir.

Tôi thấy mình thanh thản. Tôi rất vui vì trong năm qua mình không đơn độc, có rất nhiều người giúp đỡ, chia sẻ với tôi. Họ giúp tôi tự tin hơn trên con đường nghệ thuật mà tôi cho rằng mình đã lao động rất nghiêm túc. Trước thềm năm mới, tôi mong bản thân và những người tôi yêu quí có nhiều sức khoẻ. Còn chuyện tình cảm, cứ để mọi việc thật tự nhiên.