“Trong tình yêu tôi là một phụ nữ luôn chung thủy và cần người yêu chung thủy” – ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ những suy nghĩ về tình yêu.
"Tôi không bao giờ dừng lại"
- Hơn một năm qua Hồ Quỳnh Hương khá im ắng trong thị trường âm nhạc, rất nhiều người muốn biết Hương đã làm gì trong thời gian đó?
- Tôi cũng được nhiều người hỏi câu hỏi này. Họ đặt câu hỏi là Hồ Quỳnh Hương bây giờ như thế nào, chắc là “xuống” rồi nên thấy lặng tiếng, hay là đi lấy chồng, hoặc chắc cô nàng không đủ lực để đi tiếp… Tôi có kế hoạch riêng của mình nên những thắc mắc đó tôi không quan tâm, quan trọng là công việc của mình.
- Vâng. Sau khi album Non – Stop ra đời, tôi đã tự khẳng định là mình sẽ không bao giờ dừng lại. Nhưng tính tôi luôn cầu toàn, luôn muốn cái sau phải hơn cái trước nên đầu tư nhiều để có một sản phẩm thật chất lượng.
Với sự đầu tư công phu từ tên album, hình ảnh, bài hát và một phong cách biểu diễn xuyên suốt, in ấn chất lượng, album Năng lượng làm tôi hài lòng về mọi mặt.
Trong Năng lượng, tôi tha hồ vùng vẫy mà không bị bó buộc hay có khoảng cách với khán giả. Tôi muốn sản phẩm của mình nghệ thuật nhưng phải hòa nhập được vào cuộc sống.
- Hồ Quỳnh Hương xây dựng cho mình hình tượng như thế nào trong Năng lượng?
- Đến giờ này tôi không còn đi tìm hình tượng, phong cách nữa mà khẳng định một Hồ Quỳnh Hương nồng nàn mà mạnh mẽ, một Hồ Quỳnh Hương luôn khao khát tình yêu chân thật nên luôn đi tìm kiếm. Tôi muốn gửi gắm đến khán giả hình ảnh một người phụ nữ tràn đầy năng lượng, sẵn sàng hòa vào tình yêu nhưng cũng khắc khoải, đau đớn trong tình yêu. Sự khao khát tình yêu cũng là nguồn năng lượng tiếp sức cho tôi tiến lên phía trước.
"Scandal nào của tôi cũng liên quan đến tình ái" - Vậy Hồ Quỳnh Hương đã tan biến trong tình yêu nhiều chưa? - (Cười). Có chứ, nên tôi mới có được những cảm xúc nồng nàn như thế. Tôi là người yêu ít, từ thời sinh viên đến giờ chỉ yêu có hai người đàn ông. Tôi yêu hết lòng, yêu cuồng nhiệt nên khi bị tổn thương, trái tim chết lặng. - Scandal nào của tôi cũng liên quan đến tình ái. Thời gian đầu tôi rối lên đi thanh minh thanh nga khắp nơi trong hoảng sợ, bây giờ thì có… kinh nghiệm đối phó rồi (cười). Nếu bây giờ có tin nào về chuyện tình cảm của tôi thì đó là tin đồn. - Như vậy là Hồ Quỳnh Hương bây giờ đang một mình? - Tôi đang có những cảm xúc lạ lẫm nhưng không biết đó có phải là tình yêu không. (cười). - Sau những va vấp ban đầu cùng nhiều lời đồn thổi, Hồ Quỳnh Hương rút ra được bài học gì cho bản thân? - Tôi là người có lòng tự ái cao. Bạn bè thân thiết hiểu mình nhưng nếu có sự thiếu tôn trọng thì tôi là người rút lui mà họ cũng không hề biết tại sao. Trong tình yêu tôi luôn bị day dứt vì mình đã dành hết tình cảm, niềm tin vào người đó mà bị họ làm tổn thương. Tôi mang tất cả nỗi niềm của mình vào bài hát. Tôi nghĩ rằng người nào hời hợt thì sẽ hát hời hợt, ai sâu sắc thì sẽ hát sâu sắc nên hãy lắng nghe tôi hát để hiểu tôi. Cần người hiểu mình - Để chọn lựa người đàn ông của đời mình thì Hồ Quỳnh Hương chọn lựa như thế nào? - Thật sự thì tìm người đàn ông cho mình không dễ chút nào. Tôi chỉ cần người hiểu, tôn trọng và yêu tôi thật lòng nhưng với công việc như hiện nay, tôi không có thời gian đầu tư cho tình yêu nên cũng khó. Duyên phận là do ông trời. Có người giỏi giang, đẹp nhưng có người chồng không ra gì, ngược lại cũng có người không ra gì nhưng lấy chồng giỏi giang. Nếu lựa chọn thì biết làm sao mà lựa chọn nhưng tôi nghĩ cái gì nghiêng về phần hồn thì rất bền vững. Cuộc đời mình tôi dành trọn cho nghệ thuật và tình yêu nên cứ chờ đợi. - Nhiều người cho rằng Hồ Quỳnh Hương rất thông minh, có thể điều khiển câu chuyện theo ý mình? - Có những người chưa bao giờ gặp tôi nhưng cứ lên mạng chửi bới, thỉnh thoảng báo chí cũng “đánh đập” nhưng khi tiếp xúc với tôi rồi họ đều nói tôi rất bình thường, đâu có gì… ghê gớm như lời đồn. Tôi thường uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Lời nói rất quan trọng, khi nói có thể làm cho ai đó bị tổn thương nên tôi luôn cân nhắc, nghĩ tới người khác trước chứ không phải nghĩ đến mình và phải biết mình là ai, đang ở đâu. - Xin cảm ơn Hồ Quỳnh Hương!