"NS Hà Dũng giúp đỡ cho người khác, Hương không có gì phải chạnh lòng cả vì bản thân Hương đã đủ lông đủ cánh, như một người học trò đã tốt nghiệp. Nhưng nếu lúc nào đó NS Hà Dũng tìm được một người hát nhạc của Hà Dũng thật hay, cảm được nhạc của Hà Dũng, trân trọng NS Hà Dũng như Hương... lúc đó Hương sẽ chạnh lòng", cô ca sỹ của Lời nguyện cầu, Bức thư tình thứ hai chia sẻ trên chương trình Sức sống mới.
SỢ MỘT NGÀY TÊN HỒ QUỲNH HƯƠNG TRỞ THÀNH KÝ ỨC
Thòi gian qua, Hồ Quỳnh Hương khá im hơi lặng tiếng? Liệu đây là sự chuẩn bị cho một sự "bùng nổ" trở lại hay là có lý do nào khác?
Cái chính là Hương muốn chuẩn bị cho một sự xuất hiện mới. Mọi người cũng đã quen với hình ảnh của Hương từ trước đến nay nên giờ thay đổi Hương muốn thay đổi chính bản thân mình như phong cách biểu hay phải bồi đắp cho mình. Chính vì thế, Hương cũng cần có thời gian để dung hoà, lấy lại cân bằng cho mình. Làm việc nhiều quá, có nhiều thứ tác động lên cuộc sống của mình quá, nhiều khi Hương cũng thấy quá tải chút xíu.
Khoảng lặng đó có ý nghĩa thế nào với Hương?
Thời gian riêng Hương chỉ có thể dành để suy ngẫm về nghề nghiệp, dành cho bạn bè một chút, hoặc đi đâu đó một mình. Hương cũng có thể ngồi viết bài hát, tâm sự những gì không thể nói với những người xung quanh. Cuộc sống của Hương là như vậy.
Hơn 10 năm ca hát, Hương nhận rất nhiều giải thưởng, giành nhiều thành công và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường âm nhạc. Hồ Quỳnh Hương thuộc mẫu người như thế nào?
Trong bất cứ nghề nghiệp nào, muốn có sự thành công đều phải có sự đam mê, phải có sự khát khao, thành công, chiến thắng hay danh vọng. Hơn nữa phải có sự hoạch định công việc. Khi Hương nhìn thấy người nào đó thành công, Hương cảm thấy rất kính phục. Hương cũng khao khát có được thành công như họ. Nếu không làm được như thế, Hương cảm thấy mình rất yếu kém, rất buồn. Vì thế Hương luôn phấn đấu để mình không là người... yếu kém.
Trước đây khi Hương chỉ đơn thuần xử lý công việc theo trái tim của người nghệ sỹ, công việc không bao giờ đúng cả. Ví dụ nhiều khi Hương đến trễ vì không biết hoạch định công việc, còn bây giờ khi đến trễ Hương biết nói lời xin lỗi. Đó là xử lý của một người biết suy nghĩ, biết tính toán và phải biết rằng mình phải trân trọng những người làm việc với mình....
Trong cuộc sống cũng như trong công việc, có bao giờ đạt được điều gì đó mà Hương phải đánh đổi hay không?
Có một cái Hương phải đánh đổi là thời gian riêng tư dành cho mình là không có. Thứ hai là đầu óc lúc nào cũng phải suy nghĩ vì làm nghề này, anh chị cũng biết, nếu mình chỉ dừng một chút thôi mình sẽ bị tụt hậu và khán giả sẽ quên mình ngay. Chính vì thế, lúc nào Hương cũng phải gắng sức chạy, chạy thật nhanh, không bao giờ ngừng lại đươc. Cũng có những ngày, Hương ngủ cũng không ngon và nhiều khi trong mơ cũng thấy là ngày mai mình phải hát cái gì (cười).
Thêm một cái đánh đổi là Hương luôn suy nghĩ là đến một lúc nào đó, thời điểm này sẽ qua, vinh quang sẽ qua đi và mình phải đối diện với nó. Cái đó khó lắm, khó kinh khủng vì con người hay nghĩ xa xôi, vì chưa hết hôm nay đã lo đến ngày mai rồi. Có những ngày vừa đi diễn về, rất thành công, Hương lại nghĩ ngay, nếu một ngày không như thế nữa thì sao nhỉ? Ra đường, người ta bảo cô Hồ Quỳnh Hương này ngày xưa là ca sỹ đấy. (cười). Bỗng nhiên mình trở thành ký ức thì không biết mình phải đối diện làm sao! (cười).
Có một quãng thời gian, Hương có hai hướng để đi. Một đối tượng cho thị trường và một đối tượng tạm gọi là nghệ thuật. Và Hương tự tin là có thể chinh phục cả hai?
Hương nghĩ là như thế. Trước đây, học trong trường, Hương hát cổ điển, dân ca mà hoàn toàn không phải là nhạc nhẹ. Hương đã từng hát dân gian đương đại, rock ca trù để đến bây giờ Hương có những hit thị trường. Tất cả những cái đó Hương cho rằng, mình có một cái gốc vững vàng. Nếu mình có một nền tảng tốt thì sau khi chuyển qua lĩnh vực khác trong ca hát, Hương vẫn có thể làm tốt được công việc của mình.
ALBUM NĂNG LƯỢNG LÀ MỘT SỰ THAY ĐỔI LỚN
Hương vừa cho ra mắt album Năng lượng. Album được thực hiện ở nước ngoài và dự định phát hành ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Liệu đây có phải là việc tự làm mới của Hồ Quỳnh Hương?
Thực ra, CD này phần lớn là thực hiện ở Việt Nam nhưng các nghệ sỹ nước ngoài đã về VN hợp tác với công ty của Hương để sản xuất album này. Nhạc sỹ biên tập cho album này là nhạc sỹ người Ý Dario. Album này không phải là một sự làm mới mình, mà đó là sự thay đổi lớn với Hương.
Trước đây chủ yếu Hương làm việc với các nhạc sỹ trong nước nhưng ở album này Hương đã làm việc với các nhạc sỹ nước ngoài. Hương nghĩ CD có sự dung hoà giữa âm nhạc trong và ngoài nước. Chính vì thế, đây là CD mà Hương hy vọng nhất.
Trong CD, có ca khúc nào Hương tự sáng tác?
Trong album, nhạc sỹ Dario có chọn lựa hai bài trong số những bài hát của Hương.
Nguyên nhân nào cho việc Hương tự sáng tác những bài hát cho album của mình?
Hương sáng tác từ khi còn ở trường Quân đội. Mỗi khi buồn, không nói được với ai, Hương đóng cửa phòng để viết bài hát. Lúc đó, Hương viết hoàn toàn theo trái tim của mình.
Thời điểm này, đúng là thịi trường cũng hơi khan hiếm bài hát. Nhiều khi, bạn bè nói với Hương là có bài hát thì đem hát thử coi. Hát xong, mọi người bảo hay, tại sao không dùng thử xem. Khi Hương công bố, lại có nhiều bài được khán giả đón nhận. Nhưng Hương cũng thành... nhạc sỹ bất đắc dĩ thôi, chứ bản thân Hương cũng rất ngại.
TÔI KHÔNG CHẠNH LÒNG NẾU NS HÀ DŨNG GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC, NHƯNG...
Hương có nói, những chuyện tình cảm buồn cho Hương hứng khởi để trải lòng mình lên trang giấy và âm nhạc. Vậy chuyện tình cảm, âm nhạc rất lớn với NS Hà Dũng không biết có phải là nguồn cảm hứng cho Hương để viết lên những ca khúc mới?
Xung quanh câu chuyện với nhạc sỹ Hà Dũng thực ra cũng có rất nhiều vấn đề. Nhiều người có những đánh giá khác nhau nhưng đối với Hương, nhạc sỹ Hà Dũng, luôn là người mà Hương rất trân trọng. Có rất nhiều điều Hương học được từ nhạc sỹ Hà Dũng trong cuộc sống của mình. Hương bắt đầu biết kinh doanh từ khi Hương nhìn cách nhạc sỹ Hà Dũng làm việc. Hương hoàn thiện mình nhiều hơn, lớn hơn rất nhiều khi học những bài học từ nhạc sỹ Hà Dũng.
Nhưng một ngày, Hương và nhạc sỹ Hà Dũng không thể kết hợp nữa, dù Hương hoàn toàn có khả năng tự lập, nhưng Hương vẫn buồn. Hương đã quen với việc có người thầy luôn dạy dỗ mình, một người là chỗ dựa cho mình nên khi không có thì tất nhiên là cũng có chút hụt hẫng.
Nhưng cái gì cũng có cái duyên. Khi cái duyên của Hồ Quỳnh Hương và nhạc sỹ Hà Dũng trong âm nhạc và cuôc sống đã hết thì mình cũng không nên quá buồn phiền. Giờ Hương cảm thấy rất cân bằng trở lại?
Có bao giờ Hương chạnh lòng khi người thầy của mình đang có những đầu tư rất lớn cho những ca sỹ khác trong khi mình thì phải tự thân phải làm mọi thứ?
Có nhiều người hỏi Hương nhưng những câu hỏi làm mình chạng lòng nhiều hơn như: Bây giờ Hà Dũng đầu tư cho nhiều người, ngày xưa đầu tư cho Hương cũng nhiều như thế, bây giờ Hương thấy thế nào?
Nhạc sỹ Hà Dũng giúp đỡ cho người khác, Hương không có gì phải chạnh lòng cả vì bản thân Hương đã đủ lông đủ cánh, như một người học trò đã tốt nghiệp. Nhưng nếu lúc nào đó nhạc sỹ Hà Dũng tìm được một người hát nhạc của Hà Dũng thật hay, cảm được nhạc của nhạc sỹ Hà Dũng, trân trọng nhạc sỹ Hà Dũng như Hương, trong trái tim và âm nhạc của nhạc sỹ Hà Dũng mà tìm được một người thay thế Hương thì lúc đó Hương sẽ chạnh lòng.
Còn bây giờ, Hương tin là nhạc sỹ Hà Dũng rất trân trọng sự trước sau, sống rất ân tình của Hương. Nên vị trí đó không phải dễ dàng có người thay thế vào đó.