Chiều 11 - 9, UBND huyện Đông Triều đã thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Thơm ở khu phố Vĩnh Tân, thị trấn Mạo Khê, là vợ nạn nhân bị chết do lũ cuốn trôi và hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng.>>>Một người bị lũ cuốn trôi
Sự việc xảy ra trước đó vào lúc 16 giờ 30 chiều 8 - 9, sau cơn mưa to, anh Vi Văn Tiện, SN 1970, chồng chị Thơm trên đường đi lấy củi về cố lội qua dòng suối ở khu đập Ba Ra đã bị dòng nước lũ cuốn trôi, các cơ quan chức năng cùng nhân dân tìm kiếm đến sáng 9 - 9 thì mới phát hiện được thi thể anh Tiện mắc ở bờ tre phía hạ lưu khoảng 50m.
Được biết, anh Tiện và chị Thơm đã có 2 con, hiện tại đang chung sống với bố mẹ già, thuộc diện hộ cận nghèo ở thị trấn Mạo Khê.