Ai đã từng một lần đi thuyền ngắm cảnh ở hồ Yên Lập, hẳn sẽ rất ấn tượng trước vẻ đẹp hữu tình của chốn non nước thôn dã nơi đây. Trong hồ có rất nhiều cá, xung quanh là những vạt rừng xanh ngắt; và ẩn hiện sau màu xanh của cây rừng là hai ngôi chùa cổ Lôi Âm và Vạn Triều… Tất cả tạo cho khu vực này một không gian thật lý tưởng để thư giãn, nghỉ dưỡng…
Một góc hồ Yên Lập.
Một lần tình cờ đi tham quan hồ Yên Lập, chúng tôi gặp một người bạn; anh vốn là cán bộ từng nhiều năm công tác ở Ban Quản lý Rừng phòng hộ hồ Yên Lập. Thấy chúng tôi có vẻ xúc động trước vẻ đẹp nơi đây, anh chia sẻ với chúng tôi về một ý tưởng xây dựng khu vực này thành một khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng…Anh bảo:
-Nếu so với hồ Ba Bể (Bắc Kạn) hay hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) thì cảnh quan của hồ Yên Lập cũng có đầy đủ mọi yếu tố để trở thành một địa danh du lịch sinh thái hấp dẫn. Nhất là khi hiện nay khách du lịch đến với Hạ Long mỗi năm một tăng mà các dịch vụ du lịch khác ngoài đi thăm Vịnh vẫn còn ít, thì việc có thêm một khu du lịch sinh thái như ở hồ Yên Lập sẽ rất tốt. Theo anh, chỉ cần trồng một vành đai rừng rộng 500m, chạy dài 20km theo chiều dài lòng hồ; chọn các loại cây trồng sao cho phù hợp để mỗi mùa trong năm, vành đai rừng này lại có một màu sắc riêng, mùi hương thơm riêng v.v. Chẳng hạn như các loại cây phượng vĩ, bằng lăng, xưa trắng, xưa đỏ, muồng hoa vàng, hoa sữa, hoa gạo, đào phai, đào đỏ, mận, mơ, móng rồng, hoa đại, hoa trứng gà v.v. Tất nhiên, ngoài việc tạo một vành đai rừng và hoa theo mùa như vậy còn phải đầu tư thêm rất nhiều những hạng mục khác nữa thì mới tạo thành một khu du lịch sinh thái hấp dẫn. ý tưởng của anh là hoàn toàn khả thi…
Không biết, ý tưởng này có gợi được điều gì không cho các nhà quản lý và các nhà đầu tư du lịch ở Quảng Ninh?