Những hi vọng có thể lật ngược thế cờ của ĐTVN đã không thể thành công dù cho chúng ta đã tỏ ra nỗ lực. Trước lối chơi phòng ngự có phần tiêu cực của Malaysia, các học trò ông Calisto đã không thể ghi nổi một bàn thắng và đành chấp nhận bị đội bạn cầm hòa với tỷ số 0-0 qua đó chính thức trở thành nhà cựu vô địch của AFF Suzuki Cup.
Sau nỗ lực hãm thành, đến phút thứ 8, ĐTVN cũng đã có được cơ hội đầu tiên sau pha phối hợp giữa bộ ba Vũ Phong, Việt Thắng và Trọng Hoàng. Đáng tiếc là ở cú sút cuối cùng của Trọng Hoàng bóng lại đi cắt ngang cầu môn của Malaysia.
Ngay sau đó chỉ một phút, Malaysia cũng có câu trả lời với cú sút từ bên ngoài vòng cấm của tiền đạo Bin Mohd Sali nhưng bóng đã không đi trúng đích. Khó khăn đến với ĐTVN khi Tài Em bị chấn thương và không thể thi đấu nên buộc ông Calisto phải tung Tấn Tài vào sân ở phút thứ 12.
Đến phút thứ 16, thêm một pha phối hợp có nét của ĐTVN ở bên cánh trái. Việt Thắng đã có một đường chuyền chính xác vào trong vòng cấm để Thành Lương đánh đầu song một lần nữa cú dứt điểm của anh chưa hạ được Khairul .
Hàng vạn CĐV có mặt để tiếp sức cho đội nhà, nhưng mong muốn của họ đã không thành hiện thực - Ảnh D.A
Malaysia thể hiện rõ ý đồ chơi phòng ngự khi đội bạn chỉ chủ yếu phá bóng càng xa khung thành của đội nhà càng tốt. Cũng giống như Philippines, một chiếc xe bus 2 tầng đã được đội khách dựng lên trước khung thành của của Khairul. Có phần bế tắc, ĐTVN buộc phải sử dụng tới những cú sút xa nhưng những gì chúng ta làm được trong quãng thời gian của hiệp một chỉ là cú sút xa của Tấn Tài đưa bóng đi chệch cột dọc.
Bước vào hiệp hai, ĐTVN vẫn tiếp tục chơi ép sân và có được một cơ hội khá tốt để có thể mở tỷ số với cú đá phạt trực tiếp cách khung thành của Malaysia chừng 25m . Tiếc là trên chấm đá phạt Minh Phương lại một lần dứt điểm không hiểm hóc và khiến cho thủ môn Khairul bắt gọn.
Những phút sau đó, Malaysia vẫn chơi phòng ngự một cách tiêu cực khi chỉ chủ động phá bóng lên trên. Chính điều này đã khiến cho ĐTVN không có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành đối phương. Mãi tới phút thứ 62, chúng ta mới có được pha tấn công có nét với đường mở bóng của Tấn Tài sang cánh trái cho Thành Lương. Ngay sau đó, tiền vệ của HN.ACB có đường chuyền như đặt cho Việt Thắng đánh đầu nhưng cú dứt điểm của tiền đạo ĐTVN lại tìm đúng vị trí của Khairul.
Không thể có được bàn thắng, ông Calisto buộc phải có điều chỉnh bằng việc tung Anh Đức vào thay cho Việt Thắng trong khi Quang Hải cũng được tung vào thay thế cho Đình Đồng. Tuy nhiên, những điều chỉnh này đã gần như đã không còn tác dụng khi Thành Lương phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau tình huống mà trọng tài cho rằng tiền vệ của chúng ta đã cố tình ngã để kiếm một quả 11m.
Những phút sau đó, ĐTVN dù thiếu người vẫn chơi ép sân nhưng do thiếu một cầu thủ có khả năng gây đột biến như Thành Lương, sức công phá của chúng ta đã bị giảm đi đáng kể. Phút 81, ĐTVN lại có thêm một cơ hội nữa nhưng cú sút từ góc khá hẹp của Quang Hải đã đi không trúng đích.
Hai phút sau đó, Vũ Phong lại bỏ lỡ cơ hội để có thể phá vỡ thế bế tắc sau một pha bật tường khá nhanh với Trọng Hoàng nhưng cú sút cuối cùng của Phong lại quá hiền và không thắng được Khairul. Ngay sau đó đội bạn có pha phản công khá nhanh khi tiền vệ Bin Raim một mình cầm bóng từ giữa sân rồi xộc thẳng vào trung lộ trước khi có cú sút đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
Đến phút thứ 90, đội bạn lại có thêm một cơ hội để có thể mở tỷ số trận đấu nhưng tiếc là cú đệm bóng ở cự ly gần của Bin Yahyah vẫn không đi vào khung thành của Hồng Sơn. Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Quang Hải có động tác khống chế bằng ngực khá gọn ghẽ sau đường chuyền của Trọng Hoàng nhưng pha tung người móc bóng của tiền đạo này lại không đi trúng đích. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của trận đấu khép lại những nỗ lực bất thành của ĐTVN. Thua chung cuộc 0-2 sau 2 trận lượt đi-lượt về ở vòng bán kết, thầy trò ông Calisto đã chính thức chia tay giải đấu.
* Thẻ đỏ:Thành Lương 73'
* Đội hình thi đấu: