Đây là nhóm tự lực của những người sống chung với HIV/AIDS, được hình thành trên nguyên tắc tự nguyện. Các hoạt động của nhóm đều với mong muốn các thành viên có một niềm tin, sức sống mãnh liệt hơn vào cuộc đời.
Nhóm hoa bất tử Vân Đồn phối hợp với đoàn viên thanh niên huyện Vân Đồn đang gấp tờ rơi chuẩn bị cho đợt tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS
Chị tên là Bùi Mỹ Hạnh một trong những thành viên đầu tiên tham gia thành lập và hiện nay là cố vấn điều hành, nhóm ''Vì ngày mai tươi sáng'' (bây giờ có tên gọi là nhóm ''Hoa bất tử”) ở Vân Đồn. Đây là nhóm tự lực của những người sống chung với HIV/AIDS, được hình thành trên nguyên tắc tự nguyện. Các hoạt động của nhóm đều với mong muốn các thành viên có một niềm tin, sức sống mãnh liệt hơn vào cuộc đời. Chị Hạnh kể, nhóm được thành lập vào ngày 8-10-2004 với tên gọi ''Vì ngày mai tươi sáng''; khởi đầu chỉ có 5 thành viên, là những phụ nữ có chồng đã mất do nhiễm HIV/AIDS. Ban đầu chỉ vì có cùng cảnh ngộ nên tìm đến nhau để chia sẻ, động viên trong những lúc khó khăn, dần dần các chị tiếp cận và tư vấn cho những người khác không may bị nhiễm HIV/AIDS và tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS trong cộng đồng. Đến tháng 4-2006, do số lượng thành viên đông và theo đề nghị của các thành viên, nhóm ''Hoa bất tử” Vân Đồn được thành lập trên cơ sở nhóm ''Vì ngày mai tươi sáng''. Với mục đích nhân đạo và tận tâm nhiệt tình trong xã hội, nhóm Hoa bất tử Vân Đồn đã đưa ra nhiều hoạt động phong phú, bổ ích, như cung cấp kiến thức về HIV/AIDS, tập trung nhất vào các thành viên và người thân của họ, giúp họ biết cách phòng tránh lây nhiễm; tạo diễn đàn cho các thành viên trao đổi, chia sẻ thông tin, giúp đỡ nhau lúc khó khăn; vận động giảm sự phân biệt kỳ thị đối xử của cộng đồng với người nhiễm HIV; tư vấn những người có hành vi nguy cơ cao tại cộng đồng v.v... Nhóm tổ chức sinh hoạt theo định kỳ, mỗi tháng sinh hoạt theo một chủ đề khác nhau để chia sẻ những thông tin mới về HIV/AIDS... Đến nay nhóm đã có 62 thành viên, mỗi một người là một số phận, một hoàn cảnh khác nhau. Đinh Thị L, một thành viên trong nhóm, tâm sự: Tôi quê ở Hải Phòng, về Vân Đồn làm dâu khi mới tròn 18 tuổi. Chồng tôi làm nghề lái tàu chở hàng lênh đênh trên biển. Chúng tôi sinh được một cháu trai nhưng khi cháu bé chưa đầy 2 tuổi thì bố cháu mất vì căn bệnh AIDS. Đôi lúc tôi không còn thiết sống nữa. Trong lúc đau khổ, tôi đã được các thành viên trong nhóm ''Hoa bất tử” đến động viên, chia sẻ. Tôi đã được tiếp cận nhiều thông tin, kiến thức về HIV/AIDS, cách phòng chống lây nhiễm cho gia đình và người thân. Đến bây giờ tôi đã tự tin hơn, vượt qua sóng gió, ổn định tinh thần để lao động kiếm tiền nuôi con ăn học.. Chị Bùi Kim Cúc, trưởng nhóm, cho biết: Hầu hết các thành viên sau khi tham gia sinh hoạt nhóm đã tự tin, sống tích cực hơn và quan tâm đến việc phòng chống lây nhiễm cho người thân trong gia đình. Hiện nay, nhóm có 1 đội chăm sóc, gồm 4 tình nguyện viên, thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các thành viên trong nhóm lúc ốm đau, khó khăn... Nhóm cũng tích cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong việc tuyên truyền, phòng chống HIV/AIDS, như phát tờ rơi; tham gia tư vấn, giới thiệu bệnh nhân tiếp cận với các dịch vụ y tế tại các trung tâm xét nghiệm miễn phí v.v...
Hiện tại, nhóm có 48 cháu là con các thành viên chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Nhờ có sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội, các cháu đã nhận được sự hỗ trợ tiền học phí và dinh dưỡng. Hàng năm vào những dịp đầu năm học mới, ngày quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu v.v... nhóm đều tổ chức liên hoan văn nghệ, trò chơi, tặng quà, đồ dùng học tập v.v... cho các cháu. Những hoạt động này đã giúp các cháu rất nhiều trong việc xoá đi mặc cảm, vượt lên hoàn cảnh để trở thành những con ngoan trò giỏi...
Mặc dù, cuộc sống còn nhiều khó khăn, các thành viên trong nhóm “Hoa bất tử” hầu hết không có việc làm ổn định, hàng ngày họ vẫn phải bươn trải để mưu sinh, nhưng đối với họ ''Hoa bất tử'' thực sự đã là chỗ dựa tinh thần, giúp họ thấy quãng đời hữu hạn còn lại phía trước có ý nghĩa hơn, tươi sáng hơn...