Hòa Fiorentina, Juve đang xa dần có hội dự Champions League

Fiorentina –Juve luôn gợi nhớ cho người hâm mộ về “cuộc chiến” chứa đầy những hận thù xuất phát từ những thập niên 80 của thế kỷ trước. Chảo lửa Artemio Franchi luôn nóng mỗi khi có cuộc tiếp đón “lão phu nhân” thành Torino. Và trong trận gặp nhau ở vòng 33, tối 17-4, thế trận trên sân cũng không kém phần quyết liệt, nhưng hai đội lại không thể ghi được bàn thắng.

Với các tifosi của đội bóng áo tím, họ không thể quên cái ngày bị đánh cướp Scudetto trong mùa giải 1982, để rồi cũng chính Juve lấy luôn ngôi sao sáng nhất Serie A bấy giờ R.Baggio. Ngày hôm nay, trong một nỗi đau khác, họ phải chứng kiến “khẩu trọng pháo” Luca Toni của Juve trong ngày trở lại gặp đội bóng cũ Fiorentia, nơi chắp cánh cho Toni bay cao trên bầu trời bóng đá châu Âu.

Hành quân đến Florence cổ kính, “lão phu nhân” rất quyết tâm giành trọn 3 điểm để nhen nhóm hi vọng cơ hội dự Champions League mùa sau. 6 vòng đấu với khoảng cách 6 điểm với nhóm 4, không chỉ Juve mà cả Roma, Udinese cũng cùng chung một tham vọng. Chính vì vậy “lão phu nhân” không được phép thua trong trận đấu này.

a

Hòa Fiorentina, Juve đang xa dần có hội dự Champions League.

Bước vào trận đấu, Juve ra sân với sơ đồ 4-5-1 quen thuộc. Matri được bố trí tiền đạo cắm trong khi đôi cánh của “lão phu nhân” là bộ đôi Pepe, Krasic. Trong khi đó, đội chủ nhà ra quân với đội hình mạnh nhất hiện có, cặp tiền đạo quen thuộc trên hàng công vẫn là bộ đôi Gilar –Mutu.

Vòng 33

Với lợi thế sân nhà, Fio là đội nhập cuộc có phần tốt hơn nhưng Juve cũng chứng tỏ bản lĩnh của mình khi cầm bóng rất chắc chắn bên phần sân nhà. Phút 14, tiền vệ đội chủ nhà Cerci có pha dứt điểm ngay trước vòng cấm, đáng tiếc cho “la viola” bóng đi vọt xà ngang dù Buffon đã đứng nhìn.

Sau khi để cho đội chủ nhà ép sân, Juve cũng dần giành lại thế trận và triển khai tấn công. Phút 31, Matri có cơ hội thử tài thủ thành Boruc nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của HLV Del Neri. Những phút còn lại của hiệp 1, dù liên tục vây hãm khung thành Boruc nhưng tất cả các tình huống dứt điểm của Krasic, Matri chỉ dừng lại ở mức cơ hội.

Bước sang hiệp 2, Fio là đội chủ động tấn công. Phút 49, cổ động viên đội chủ nhà suýt chút nữa có dịp ăn mừng, Gilar đón đường chuyền rất thuận lợi của Cerci bên phía cánh phải, đáng tiếc là cựu tiền đạo của Milan lại đánh đầu đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Liên tục là tình huống chơi nổi bật của tiền vệ Cerci bên phía đội chủ nhà. Hai phút sau, trọng tài từ chối tình huống gây tranh cãi khi trung vệ Bonucci đốn ngã Cerci trong vòng cấm, không có quyết định nào được đưa ra mặc cho sự phản ứng của các cầu thủ Fiorentina.

Sau khi bị đối thủ dồn ép và đứng trước nguy cơ phải nhận một thất bại. Juve đã có sự thay đổi người chiến thuật. Phút 59, lão tướng Del Piero được tung vào sân thay cho “thiên thần tóc vàng” Krasic, ngay sau khi vào sân được ít phút đội trưởng của Juve đã thể hiện đẳng cấp của mình trong một pha dứt điểm kỹ thuật. Đón đường chuyền của Matri, Alex không chế gọn gàng và tung ra cú sút rất quyết đoán nhưng rất tiếc bóng lại tìm đến đúng vị trí của thủ thành Boruc.

Fio cũng không muốn để mất thế trận và dồn lên tấn công đáp trả. Lần lượt là Gilar và Pasqual tung ra các pha dứt điểm khiến các cổ động viên Juve phải thót tim, nhưng tỷ số của trận đấu vẫn chưa được mở. Dù đã nỗ lực tấn công nhưng cả Fio –Juve đều không thể sút tung lưới đối phương. Hai đội rời sân với kết quả hòa không bàn thắng.

Rời Florence chỉ với một điểm giành được, Juve vẫn ở vị trí thứ 7, cơ hội dự Champions Legue mùa sau càng xa vời với “lão phu nhân”.

Đội hình thi đấu:

Fiorentina: Boruc; De Silvestri, Gamberini, Kroldrup, Pasqual; Behrami (Donadel 76), Montolivo; Vargas, Cerci (Ljajic 69), Mutu; Gilardino

Juventus: Buffon; Motta (Sorensen 58), Bonucci, Barzagli, Grosso; Aquilani, Felipe Melo, Marchisio; Krasic (Del Piero 59), Matri (Toni 72), Pepe

Cùng chuyên mục