Đầu xuân này đã là hơn 1 năm kể từ ngày Đỗ Thị Lan Hương đoạt danh hiệu Hoa hậu Việt-Trung (22-11-2006). Bận mải với việc học, làm người mẫu và công việc kinh doanh thời trang, Hương ít có dịp về nhà hơn, dẫu Hà Nội, nơi cô đang học tập và làm việc không xa bao nhiêu với Hạ Long, nơi gia đình Hương sinh sống. Được biết, Hương vừa trở về nhà (số 319 phố Lê Thánh Tông) sau chuyến biểu diễn tại Tây Ban Nha, chúng tôi hẹn gặp ngay. Hương tâm sự, chuyến biểu diễn này làm cô phải xa nhà từ ngày mùng 2 Tết, đồng thời cũng làm cô sút cân vì không hợp thức ăn bên đó, phải ăn nhiều mì ăn liền...
Hoa hậu Việt - Trung 2006 Đỗ Thị Lan Hương. - Cuộc sống của Hương hẳn phải thay đổi nhiều sau khi trở thành người nổi tiếng?
+ Cũng không thay đổi nhiều lắm, từ trước tới giờ, em vẫn sống giản dị, bình thường thôi. Tuy nhiên, được nhiều người biết tới cũng có nhiều cơ hội đến với em hơn, như sau khi đoạt giải hoa hậu Việt-Trung, từ một người mẫu trình diễn cho nhiều đơn vị, em đã được Công ty Elite mời làm người mẫu độc quyền trong 3 năm (2007-2009)...
- Hương có thể kể đôi chút về chuyến xuất ngoại sang Trung Quốc thi hoa hậu của mình được chứ?
+ Cuối năm, thời tiết bên đó rất lạnh mà em lại không biết để mang theo áo ấm nên gần đến ngày thi chung kết thì bị sốt cao. Mà phần thi năng khiếu của em lại là hát mới chết chứ! Giọng em lúc đó gần như không thể hát được nữa. Nhưng rồi được cô trưởng đoàn động viên, em uống thuốc vào thấy đỡ hơn và vẫn tiếp tục thi. Bất ngờ nhất là lúc công bố giải, thấy mọi người nhận giải hết rồi, còn 3 người, đọc tên lên từ á hậu 2 rồi á hậu 1... chỉ còn trơ ra một mình mình. Em cũng không dám nghĩ là mình lại đoạt hoa hậu nữa, chỉ còn biết cười vì vui sướng và hạnh phúc.
- Người đầu tiên được em chia sẻ niềm vui này là ai vậy?
+ Em gọi điện về báo tin trước hết cho bố mẹ em. Đó cũng là truyền thống gia đình em, mọi người sống rất tình cảm, quan tâm lẫn nhau, mặc dù em đi học xa nhưng ngày nào bố mẹ cũng gọi điện lên hoặc em gọi về, có gì đều kể cho nhau nghe, không giấu giếm gì cả.
- Hình như, gia đình có vai trò rất quan trọng với Hương?
+ Gia đình đóng vai trò quan trọng nhất trong những thành công của em hôm nay. Nếu không có gia đình, không được bố mẹ động viên, khích lệ mà em lại là con gái đi học, đi làm xa nhà thì hẳn em không thể vượt lên như thế. Chị gái thì luôn sát cánh bên em. Từ bé đến giờ, hai chị em rất thân nhau. Có lần trước khi đi thi, hai chị em giận nhau không nói chuyện nhưng đến nơi, giở quần áo ra thì cứ lật một chiếc áo hay một chiếc quần em lại thấy chị để kèm một tờ giấy dặn dò cẩn thận... Có một gia đình hạnh phúc như vậy đã đem lại cho em tâm lý rất thoải mái dẫu thất bại hay thành công... Như hồi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, em chỉ vào được vòng chung kết 34 người đẹp thôi. Sau đó không lâu, em mới đoạt giải hoa hậu Việt-Trung.
- Hương có thể nói gì về Hạ Long (Quảng Ninh) và Hà Nội, hai nơi đã ghi dấu những thành công của mình?
+ ở Quảng Ninh từ năm 3-4 tuổi, em đã thi giải Bé khoẻ - Bé đẹp, 5 tuổi học múa ở Cung văn hoá thiếu nhi Quảng Ninh, tham gia nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ của trường, thành phố, tỉnh. Quê hương đã giúp em làm quen với những hoạt động gắn bó nhiều với công chúng để sau này không bị bỡ ngỡ nhiều. Còn Hà Nội, nơi em theo học lớp người mẫu cũng là nơi ghi dấu những bước trưởng thành của em. Em luôn mơ ước được làm một cái gì đấy cho quê hương Hạ Long của mình thì tháng 4-2007, em đã tham gia lễ hội Carnaval Hạ Long và vừa rồi, một tạp chí của Bỉ sang chọn người mẫu cho trang bìa của họ chụp với bối cảnh Vịnh Hạ Long, em đã may mắn là người duy nhất trong 20 người mẫu được lựa chọn... Nếu sau này có trở về Quảng Ninh, em mong muốn sẽ mở được một lớp gì đó như lớp đào tạo người mẫu chẳng hạn...
- Vậy sắp tới, Quảng Ninh sẽ tổ chức cuộc thi Người đẹp Hạ Long nhân dịp Lễ hội Du lịch Hạ Long 2008, Hương có định tham gia không?
+ Em mới nghe thông tin về cuộc thi đó, cũng chưa có dự định gì nhưng nếu được mời giúp một việc gì đó ở cuộc thi thì em sẽ nhất định tham gia.
- Vừa đi học, vừa làm người mẫu, lại đóng phim (phim Tấm vé hạnh phúc và Chiếc vòng định mệnh-PV) và kinh doanh nữa, kham nhiều việc như vậy, có lúc nào Hương thấy quá sức không?
+ Đôi lúc em cũng nghĩ, mình là con gái sao cứ phải cố làm nhiều như thế (cười). Nhưng rồi lại nghĩ, bây giờ còn trẻ thì phải cố gắng nhiều hơn chứ sau này các cơ hội qua đi, lúc ấy dẫu mình có muốn cũng không làm được nữa.
- Thường những người đẹp hay gắn với nghề người mẫu, diễn viên... Hương cũng không là ngoại lệ?
+ Khi đã bước vào thời trang, không chỉ do ưu thế ngoại hình, tố chất biểu diễn mà với em còn là một sự đam mê, yêu thích nữa.
- Lúc mệt mỏi, Hương đã có một bờ vai nào tin cậy để dựa chưa?
+ Với em hiện nay thì chỗ dựa tin cậy nhất vẫn là gia đình của em.
- Bận rộn như vậy, liệu Hương có thể chú tâm vào việc học được không?
+ Em học khoa Công nghệ thông tin Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội, tuần có 3 buổi nên thời gian không chiếm nhiều quá. Những đợt đi công tác xa, em cũng phải nghỉ học, tuy vậy, em được các thầy cô giúp đỡ tạo điều kiện nhiều.
- Hương đã có dự định gì cho tương lai chưa hay còn muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực?
+ Em mong sau này, mình được công tác tại một cơ quan nhà nước, như bưu điện chẳng hạn. Bên cạnh đó, em vẫn muốn hoạt động tay trái là thời trang...
- Ngay từ khi đi học đã có nhiều thành công và tự trang trải cho cuộc sống của mình. Hương có nghĩ mình là một cô gái giỏi giang và là niềm tự hào của bố mẹ không?
+ Giỏi giang hay không, phải do mọi người nhận xét cho em. Còn với bố mẹ, em nghĩ mình đã làm cho bố mẹ vui, bố mẹ luôn đặt niềm tin cho em.
- Cảm ơn Hương, chúc Hương sẽ đạt được những mơ ước của mình và có thêm nhiều thành công mới!