Hòa thất vọng, Arsenal bị Man City đá bay khỏi top 3

Có lợi thế về mặt điểm số nhưng Manchester City không hề tỏ ra chủ quan khi đến làm khách của Bolton. Còn Arsenal, họ phải chiến đấu hết mình nếu muốn lấy lại vị trí thứ 3 từ tay The Citizens.

Fulham 2- 2 Arsenal: "Pháo" không biết thủ

Khi chức vô địch Premier League đã an bài thì mọi con mắt đều đổ dồn về cuộc chiến cho vị trí thứ 3 giữa Arsenal và Manchester City. Để The Citizens vượt mặt ở vòng trước, The Gunners bước vào trận derby London với tâm lý buộc phải thắng. Tinh thần ấy được thể hiện khá tốt trong những phút đầu hiệp 1. Lần lượt Nasri, Persie, Wilshere đe dọa cầu môn đội chủ nhà.

Song khi mà hàng tiền đạo chưa làm tìm thấy con đường tới mành lưới Fulham thì Arsenal đã sớm bị dội một góc nước lạnh. Cướp được bóng ở giữa sân, Fulham nhanh chóng tổ chức triển khai tấn công và Sidwell - một cựu pháo thủ đã làm khán đài sân Craven Cottage nổ tung khi ra chân cực kì hiểm hóc, hạ gục Szczesny.

a
Chỉ mình Persie là chưa đủ để giúp Arsenal trụ lại top 3. 
Tuy nhiên, đấng cứu thế cho Wenger đã xuất hiện chỉ 3 phút sau đó. Van Persie đón đường kiến tạo chuẩn xác của Chamark, rồi dễ dàng san bằng cách biệt khi trước mặt anh chỉ còn mình thủ môn đội chủ nhà.


Phút 37, suýt chút nữa tỉ số đã là 2-1 cho đội chủ nhà. Tận dụng sự chần chừ của các hậu vệ áo đỏ, Danny Murphy đã đưa bóng quá tầm truy cản của Szczesny song Vermaelen đã phá bóng ngay trên vạch vôi. Đấy cũng là cơ hội đáng chú ý cuối cùng trong hiệp 1.

Tin không hay từ Craven Cottage buộc Arsenal phải dồn toàn lực lên tấn công ngay sau giờ nghỉ. Sức ép ấy nhanh chóng khiến Fulham bối rối. Phút 51, Mark Schwarzer đã trổ hết tài năng, bay người chặn đứng cú đá phạt thần sầu của Nasri.

Thoát thua trong gang tấc, Fulham vùng dậy mãnh liệt, và giống như hiệp 1, hàng thủ Arsenal "rung bần bật" trước những tình huống xuống biên đánh vỗ mặt trung lộ của đội bóng áo trắng. Và chuyện gì phải đến cũng đã đến, phút 55, Bobby Zamora bật cao đánh đầu, hạ gục thủ thành Arsenal.


The Gunners không phải không có cơ hội gỡ hòa, thậm chí nó còn là món quà mà đối phương biếu tặng. Tuy nhiên, Chamark đã quá vụng về ở tình huống Schwarzer để ói bóng từ quả lật bên cánh trái của Van Persie.

Quá thất vọng, Wenger ngay lập tức có những điều chỉnh về mặt chiến thuật. Giáo sư hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn trong 25 phút cuối hiệp 2. Có vẻ may mắn mỉm cười cùng Arsenal thật. Phút 72, Gera nhận thẻ đỏ trực tiếp sau cú vào bóng cực kì thô bạo với Vermaelen. Chỉ còn 10 người trên sân, Fulham lập tức nhường tuyến giữa cho đối phương, chấp nhận đá thấp để bảo vệ thành quả.

Tới lúc này, Arsenal mới thực sự áp đảo và có bàn thắng san bằng cách biệt ở phút 89 nhờ công của Theo Walcott. Song đấy là tất cả những gi mà họ làm được. Chỉ giành được 1 trận hòa, Arsenal kết thúc mùa giải với vị trí thứ 4, cùng suất đá vòng sơ loại cuối cùng Champions League mùa sau.


Đội hình thi đấu:

Fulham: Schwarzer, Hangeland, Senderos, Hughes, Briggs, Sidwell, Murphy, Dempsey, Greening, Johnson, Zamora

Arsenal: Szczesny, Sagna, Vermaelen, Djourou, Gibbs, Diaby, Wilshere, Nasri, Ramsey, Chamakh, Van Persie


Bolton 0- 2 Manchester City: Sức mạnh "thiếu gia"

Mặc dù đã hết mục tiêu nhưng Bolton vẫn đưa vào sân đội hình mạnh nhất của mình. Bên phía Man xanh, Carlos Tevez đá chính ngay từ đầu để dẫn dắt hàng công đội khách.
Dù khá nỗ lực, song thầy trò Mancini đã vấp phải sự chống trả quyết liệt từ phía đội chủ nhà. Do đó, dù nắm giữ 65% thời gian kiểm soát bóng, phải đợi tới phút 43, Lescott mới có thể phá vỡ thế cân bằng của trận đấu sau đường chuyền của Adam Johnson.

Tin vui từ phía Bolton càng củng cố niềm tin cho Manchester City. Tiếp đà hưng phấn, Dzeko dễ dàng nhân đôi cách biệt cho thiếu gia thành Manchester.

Đấy cũng là bàn thắng khép lai mùa giải tuyệt đẹp cho Man xanh. Chẳng cần đợi kết quả từ Arsenal, các học trò của Mancini đường hoàng kết thúc 9 tháng "chạy đua vũ trang" bằng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Một chiến công thực sự của The Citizens.

Bolton: Jaaskelainen, Steinsson, Cahill, Knight, Robinson, Chung-Yong, Elmander, Gardner, Taylor, K Davies, Sturridge

Manchester City: Hart, Richards, Boyata, Kompany, Lescott, Barry, De Jong, Yaya, A Johnson, Silva, Tevez.

Cùng chuyên mục