Hoài Thu trước giờ... G

Tôi gặp Hoài Thu ở Hà Nội khi cô đang ''chạy nước rút" chuẩn bị cho đêm chung kết Giải Sao mai toàn quốc, dự kiến diễn ra vào 20-12-2009 tại TP Tuy Hoà (Phú Yên). Với bộ đồ đen khá giản dị nhưng ở Hoài Thu vẫn toát lên vẻ đẹp tươi tắn, lộng lẫy, tràn đầy sức sống...

Hoài Thu trước giờ... G ảnh 1
Hoài Thu.

- Chào Thu, em chuẩn bị cho đêm chung kết thế nào rồi?

+ (Cười) Với em thì đêm chung kết này cũng nhẹ nhàng thôi. Bởi vì, vào tới vòng này thì tinh thần của em rất thoải mái, không quá quan trọng về kết quả nữa.

- Vậy không quyết tâm để giành ngôi vị dẫn đầu ư?

+ Không đâu, vẫn cố gắng chứ! Chỉ là em nghĩ nhẹ nhàng đi, không mang tính chất ăn thua nữa. Em sẽ cố để hát thật hay trên sân khấu, coi như mình đi biểu diễn thôi, nghĩa là mình sẽ làm hết sức nhưng nếu như vẫn không được nhất thì có nghĩa là mình còn cần phải cố gắng hơn nữa!

- Việc luyện tập hiện nay của Thu có nặng không?

+ Những ngày gần đây em phải tập liên tục vì 2 bài em chọn đều mới. Thời gian không có nhiều, em cùng cô giáo làm việc căng lên để ngấm bài.

- Mọi người nói, Thu có chất giọng khá giống cô giáo Ngọc Anh của em. Thu nghĩ gì về điều này, liệu đây có phải là một lý do để Thu chọn cô Ngọc Anh hướng dẫn cho mình không?

+ Nhiều người có màu giọng hơi giống nhau chứ không riêng em và cô Ngọc Anh, nên việc trùng màu nhau là điều bình thường. Vấn đề là mai này khi đi theo con đường chuyên nghiệp thì thế nào thôi. Còn bây giờ em thấy rất thuận lợi khi cô truyền đạt lại kinh nghiệm cho em.

Không phải cô và em có màu giọng giống nhau mà em chọn cô hướng dẫn cho mình trong đợt thi này đâu. Thật ra, khi em còn học ở Trường Cao đẳng VHNT - Du lịch Hạ Long thì cô Ngọc Anh đã là cô giáo của em rồi. Hồi đó, cô đã chú ý tới em, hai cô trò có duyên với nhau từ xưa!

- Vậy ở những vòng thi trước, cô Ngọc Anh đánh giá thế nào về phần dự thi của Thu?

+ Cô đánh giá cũng khá tương đồng với lời nhận xét của Hội đồng nghệ thuật. Cô khá hài lòng với những phần thi của em. Đương nhiên là không phần thi nào là hoàn hảo cả, vẫn có những nhược điểm mà mình cần khắc phục.

- Có kết quả hôm nay, Thu có bất ngờ không?

+ Thực sự là em cũng hơi bất ngờ, mặc dù đương nhiên cũng là do sự cố gắng của mình. Khi lên thi khu vực phía Bắc, mặt bằng chung năm nay của các thí sinh  rất tốt. Ngoài kỹ thuật, giọng hát, em thấy mình cũng có một chút may mắn.

- Thu đang là diễn viên của Trung tâm thực hành biểu diễn nghệ thuật (Trường Cao đẳng VHNT - Du lịch Hạ Long). Vậy thời gian đi tập luyện và biểu diễn thế này thì sẽ sắp xếp ra sao?

+ Nhà trường cực kỳ tạo điều kiện cho em, nhất là về thời gian, mặc dù em đi thế này thì công việc dồn lại rất nhiều. Các cô gọi điện động viên em suốt, bảo em là thí sinh duy nhất của Quảng Ninh còn đứng ở giải này nên hãy cố gắng lên. Đó cũng là một may mắn cho em!

- Ở đêm chung kết xếp hạng, Thu sẽ chọn bài gì?

+ Ở đây mỗi thí sinh có một màu khác nhau, như chị Mỹ Như có chất rất máu lửa của Tây Nguyên, anh Quang hơi quái trong chọn bài. Em thiên về pop balad nên ở đêm thi này em sẽ đánh sâu vào pop balad thôi. Bài tự chọn của em là ca khúc Ngồi hát mùa đông của nhạc sỹ Lê Tịnh, còn bài bắt buộc là ca khúc Anh của nhạc sỹ Xuân Phương. Hai ca khúc này có chất hơi khác nhau, em hy vọng sẽ có sự bổ trợ cho nhau.

- Liệu mọi người có nhìn thấy một Hoài Thu khác với những vòng thi trước không?

+ Em nghĩ đã theo đuổi một chất nhất định thì nên chung thuỷ với nó. Em không muốn những gì mình đã xây dựng được cho đến hôm nay lại phá đi để mạo hiểm... Nói thế không có nghĩa là mình không khác. Nhưng khác thế nào thì mọi người cùng chờ đêm chung kết xếp hạng nhé!

- Chúc em thành công! Cảm ơn em về cuộc trò chuyện!