Than Quảng Ninh (TQN) đã gây ấn tượng đầy bất ngờ ở những loạt trận đấu cuối giai đoạn lượt đi giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2010.
Nói vậy là bởi TQN đã có chuỗi bất bại 4 trận liên tiếp. Ai cũng bảo đây là thời điểm TQN đang “thăng hoa”; và những người nuôi hy vọng TQN vô địch lượt đi cũng không phải là chuyện “mơ hão”.
TQN (áo sẫm màu) trong trận gặp đội khách NHS Quảng Nam.
Ít ai có thể ngờ được rằng, TQN - một đội bóng thi đấu khá “bết bát” ở nửa đầu của giai đoạn lượt đi, có lúc xếp ở vị trí thứ 10/13 đội trong bảng xếp hạng, nay lại bất ngờ có chuỗi bất bại rất đáng nể và hiện tại đã leo lên vị trí thứ 2… Một thành tích làm cho người hâm mộ khó tính nhất của bóng đá Vùng mỏ cũng mãn nguyện.
Trận đấu giữa đội chủ nhà TQN và NHS Quảng Nam chiều ngày 8-5 đã mang đến cho sân vận động của Công ty Tuyển than Cửa Ông một không khí vô cùng náo nhiệt, điều mà đã lâu rồi chưa có được. Khán giả đến đông và sự cổ vũ nhiệt tình đã làm cho trận đấu nóng lên ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Nguyễn Trung Hiếu. Ra quân ở trận đấu này, HLV Đinh Cao Nghĩa tỏ ra khá thận trọng và lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh vẫn là “món ăn” quen thuộc được ông áp dụng. Đội hình không có gì khác so với trận đấu gặp Huda Huế. Do tiền vệ Bùi Văn Hiếu nghỉ thi đấu, tiền vệ trẻ Nguyễn Hải Huy vẫn được bố trí đá ở giữa sân, trong khi đó hàng phòng ngự có một chút thay đổi khi trung vệ trẻ Nguyễn Tiến Duy ngồi ghế dự bị.
Mặc dù đến làm khách và vẫn biết chủ nhà là đội bóng đang chơi khá lên chân, nhưng đoàn quân của HLV Trần Vũ lại không hề tỏ ra nao núng. Tuy nhiên, chơi trên sân nhà và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, đội chủ nhà đã có một trận đấu hay khi liên tiếp hãm thành đội NHS Quảng Nam bằng lối tấn công khá sắc nét. TQN đã tận dụng chiều cao, sự khéo léo của tiền đạo Nsi (21) và Belibi (10) để liên tiếp chuyền bóng dài cho hai cầu thủ này bắn phá khung thành Quảng Nam. Đồng thời tiền vệ Hải Huy (14) mặc dù nhỏ con nhưng luôn thể hiện một lối đá khôn ngoan và tinh tế, liên tục khoét sâu vào hàng thủ đội khách. Ngay ở phút thứ 10 của trận đấu, bóng được chuyền dài lên cho Nguyễn Xuân Quyết (18), cầu thủ này tung đường chuyền vào và tận dụng lỗi vị trí của hàng thủ NHS Quảng Nam kèm người không kiên quyết, Nsi (21) đã bất ngờ tung ra cú sút cận thành… Tiếc là bóng chỉ trúng cột dọc bật ra ngoài. Nhận thấy lối đá của NHS Quảng Nam bị chùng xuống khi co cụm về phòng thủ, HLV Đinh Cao Nghĩa ra hiệu cho các học trò dâng cao tấn công, dồn đội khách về phần sân nhà. Bị tấn công dồn dập, các học trò của HLV Trần Vũ đã không thể có được sự kết dính giữa 3 tuyến, các cầu thủ Quảng Nam tỏ ra lúng túng trong cách triển khai tấn công. Đá hay hơn và có thời gian cầm bóng nhiều hơn nhưng TQN cũng không làm thế nào xuyên thủng được hàng phòng thủ dày đặc của đội khách. Lần lượt Nsi, Nguyễn Hải Huy liên tục tung ra các cú sút hiểm hóc… Chỉ có điều trong 1 ngày thiếu may mắn, bóng đều chỉ tìm đến cột dọc hoặc xà ngang… Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, HLV Đinh Cao Nghĩa đã bắt đầu điều chỉnh trận đấu khi rút Nguyễn Trọng Giáp (27) ra sân và thay vào bằng tiền đạo Lê Đình Tài (20). Sự thay đổi này đã phát huy hiệu lực khi hàng công của TQN trở nên linh hoạt, phối hợp chặt hơn.
Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, khán giả Vùng mỏ đang nghĩ đến một kết quả hoà thì bất ngờ ở phút thứ 85 của trận đấu, nhận được đường chuyền của Nguyễn Hải Huy (14), cầu thủ Lê Đình Tài (20) đi bóng qua một hậu vệ của Quảng Nam rồi đẩy bóng xuống sát đường biên ngang đồng thời tung ra pha chuyền vào vòng cấm của đội khách. Bóng bay thấp và ra ngoài tầm với của thủ môn, đúng lúc đó Belibi (10) băng vào đệm bóng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đồng thời giúp cho TQN có trận thắng thứ 4 liên tiếp, leo lên xếp ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng.