Ngày đặt chân đến Lào tham dự SEA Games 25, ngay từ sân bay, Á quân Olympic 2008 đã ngạo nghễ tuyên bố: “Không đoạt HCV, tôi sẽ giải nghệ”. Và sau ngày thi đấu hôm qua, “ông sao” của làng cử tạ Việt Nam đã có thể thực hiện lời nói của mình khi… thất bại ở hạng 56 kg.
Thực ra, Anh Tuấn đã khởi đầu không tồi khi đạt 125 kg ở phần cử đẩy (chỉ kém Setiadi Jadi của Indonesia một kg). Thế nhưng, chính sự tự tin thái quá đã một lần nữa làm hại Tuấn. Ở phần thi cử giật, VĐV này đăng ký ngay mức tạ khởi điểm khá cao là 152 kg để rồi…thất bại trong cả ba lần cử. Không hoàn thành một trong hai phần thi, Tuấn trắng tay rời khỏi sàn đấu.
“Thất bại này không phải do Tuấn ép cân nên suy giảm thể lực. Ở tuổi của Tuấn, phong độ và sự tập trung không còn như trước. Thêm nữa, BHL cũng có lỗi khi chấp thuận cho Tuấn đăng ký mức tạ quá cao. Đáng nhẽ ra chúng ta đăng ký 150 kg cử đẩy sẽ hợp lý hơn. Phải nói thêm là trong tập luyện, Tuấn thường xuyên đạt 156 kg nên chúng tôi có phần chủ quan”, Trưởng bộ môn cử tạ Tổng cục TDTT, Đỗ Đình Kháng lý giải.
SEA Games 25 là kỳ Đại hội thứ 2 liên tiếp, Anh Tuấn “vô duyên” với bục nhận huy chương. Theo ông Kháng, thất bại của VĐV này đặt đội tuyển cử tạ Việt Nam đứng trước nguy cơ không giành được bất kỳ HCV nào tại Đại hội lần này.