Đến tổ 3A, khu 2 (phường Hồng Gai, TP Hạ Long), hỏi Hoàng Hải Yến, ai cũng tấm tắc khen cô bé chăm chỉ và có khiếu văn nghệ. Bố mẹ em thì rất tự hào về cô con gái của gia đình.
Chẳng vậy mà căn nhà đơn sơ trên đồi cao của gia đình Hải Yến treo rất nhiều những tấm ảnh của em từ nhỏ đến giờ, những bằng khen, giấy khen, cả về thành tích học tập và cả thành tích ở các hội diễn văn nghệ. Gia đình còn nghèo, nhưng bố mẹ luôn khuyến khích, động viên em. Những lần đi diễn, bố mẹ hầu như bận nên không đưa đi, đón về được, cũng không đến xem được, nhưng vẫn mua hoa gửi bạn bè để tặng cho em... Bố mẹ em kể lại rằng, từ bé khi mới lên hai, Hải Yến đã lên sân khấu hát và diễn cùng bố, trông rất ngộ! Chẳng là bởi anh vốn là diễn viên của một đoàn cải lương miền trong còn chị là một cô gái Quảng Ninh yêu sân khấu. Trong một lần ra Quảng Ninh diễn, mẹ và bố Hải Yến đã gặp rồi yêu nhau và trở thành vợ chồng từ đó. Nhưng khi Hải Yến đến tuổi đi học thì bố em đã quyết định bỏ nghề diễn nay đây mai đó, cùng mẹ trở ra Quảng Ninh ổn định cuộc sống cho Yến có cơ hội học tập đến nơi, đến chốn cùng bạn bè. Có lẽ nhờ gen bố mà Hải Yến có năng khiếu ca hát, với một giọng ca tốt và năng khiếu diễn kịch khá... chuyên nghiệp!
Với gương mặt bầu bĩnh, dễ thương, Hải Yến lên sâu khấu và chinh phục khán giả bằng chất giọng trầm mạnh, khoẻ khoắn. Em tham gia rất nhiều các chương trình văn nghệ của trường. Yến còn tham gia trong đoàn của trường đi thi Hội thi Hoạ Mi vàng năm 2001, 2003. Mãi đến Hội thi năm 2005, Hải Yến mới đứng ra hát riêng và đoạt giải A cấp thành phố, giải B cấp tỉnh. Cũng năm đó, em đã được nhận Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ của tỉnh. Còn Hội thi Giai điệu tuổi hồng năm nay, Hải Yến vừa đoạt giải A cấp thành phố với ca khúc Khát vọng mặt trời. Ngoài ra, Yến còn sinh hoạt tại lớp thanh nhạc và tham gia đội kịch Cung Văn hoá thiếu nhi Quảng Ninh suốt 4 năm qua. Ở năng khiếu kịch, Hải Yến cũng giành được một số giải thưởng, như giải dành cho diễn viên trẻ tuổi xuất sắc nhất tại Hội thi Văn nghệ quần chúng Toàn dân phòng chống ma tuý năm 2005 của Quảng Ninh. Và tại cuộc thi Tuyên truyền phòng chống buôn bán ma tuý tại Hà Nội, Hải Yến đã đoạt giải diễn viên có giọng ca truyền cảm nhất.
Say mê trên sân khấu, còn khi trở về nhà, Hải Yến lại là một cô con gái chăm chỉ của bố mẹ. Gia đình Hải Yến còn khó khăn lắm, bố làm thợ sơn, mẹ bán hàng ăn sáng rồi làm thêm nhiều việc phụ khác nên Hải Yến rất chịu khó giúp mẹ. Nay Hải Yến đã có thêm một em trai nhỏ nên việc nhà càng bận bịu hơn. Mẹ xuống trông hàng thì Hải Yến đưa em đi nhà trẻ rồi đến lớp. Hiện nay, Yến đang là học sinh lớp 7A Trường THCS Lê Văn Tám. Những năm học vừa qua, năm nào Yến cũng đoạt danh hiệu học sinh tiên tiến của trường. Ở nhà, những lúc không bận học, em lại giúp mẹ nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, trông em... Hàng xóm, láng giềng xa gần nhắc đến Hải Yến là nhắc tới một cô bé chăm việc nhà và yêu văn nghệ với tình cảm thật trìu mến.
Đến với nghệ thuật bắt đầu từ ca hát chứ không phải diễn kịch nhưng niềm say mê nhất của Hải Yến lại là diễn kịch. Em nuôi ước mơ sau này sẽ trở thành một diễn viên tài hoa...