Hỏi chuyện Nhà vô địch leo núi Lê Viết Hà

Sau phút đăng quang, đầu vẫn còn đội vòng nguyệt quế, ngập tràn trong những đoá hoa tươi, Lê Viết Hà - Nhà leo núi vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 7 đã dành ít phút trò chuyện cùng phóng viên. Hà bật mí, trong cuộc tranh tài ngày hôm nay, nhà leo núi Việt Phú là "đối thủ" đáng gườm nhất...

Hỏi chuyện Nhà vô địch leo núi Lê Viết Hà ảnh 1 Nhà leo núi Lê Viết Hà phút đăng quang (ảnh: Như Quỳnh)

Cảm giác của bạn lúc này thế nào?

- Viết Hà cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đăng quang trong cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 7 này. Ngay bây giờ, Hà muốn gửi lời cảm ơn tới ông bà, bố mẹ, những người thân, thầy cô, bè bạn của Hà. Hà muốn gửi lời cảm ơn đến những người làm chương trình. Còn riêng với bản thân Hà, Hà nghĩ đây là một cơ hội tốt để Hà cố gắng đạt tới những mục tiêu cao hơn.

Bạn đã chuẩn bị cho cuộc thi này như thế nào?

- Suốt ba ngày qua, Hà đi chơi rất thoải mái (cười). Với Hà tham gia một cuộc thi hay không thì việc học vẫn được duy trì đều đặn. Mỗi ngày, Hoàng dành 3-4 tiếng để làm bài và đọc thêm sách báo. Hà nghĩ kiến thức là được tích luỹ lâu dài chứ không phải chỉ trong vài ngày.

Trước khi bước vào cuộc thi, cảm giác của bạn ra sao?

- Trước khi bước vào cuộc thi chung kết, Hà cảm thấy rất bình tĩnh. Ngay khi bắt đầu bước vào cuộc rồi Hà cũng không có cảm giác sợ hay run gì cả. Hà nghĩ đây là một cuộc thi kiến thức để mình cho mình học hỏi thêm. Chiến thắng, giành được vòng nguyệt quế là mong muốn của tất cả những học sinh tham gia Đường lên đỉnh Olympia nhưng nó không phải là áp lực. Chỉ cần cố gắng, làm hết khả năng của mình là được…

Hà có thể chia sẻ bí quyết học tập của mình?

- Hà cũng không có bí quyết gì nhiều. Hà nghĩ mỗi ngày chỉ nên học một ít thôi, nhưng phải học đều đặn từng ngày, không nên học nhiều, nhồi nhét cùng một lúc vì như thế đọng lại rất ít, rất kém hiệu quả.

Thứ hai nữa là phải kiên trì. Những vấn đề chưa hiểu thì phải tìm hiểu cho kì được, và trước một vấn đề thì phải tìm hiểu có hệ thống. Phải xác định rõ, học là một việc lâu dài.

 Thứ ba là chỉ học khi mình cảm thấy khoẻ mạnh vì khi đó học bài mới thật sự có hiệu quả. Hà thấy nhiều bạn học ngày học đêm, như vậy sẽ rất mệt và hiệu quả có thể sẽ không cao.

Phần thi nào trong trận chung kết hôm nay làm Hà tiếc nhất?

Đó là phần Vượt chướng ngại vật. Trong phần này có câu hỏi về hoá học, nó cũng dễ thôi và đó là lĩnh vực sở trường của Hà vậy mà Hà lại trả lời sai. Cho đến giờ Hà cũng không hiểu tại sao Hà lại trả lời như thế nữa…

Nhiều người bảo Hà khá khôn ngoan khi ở phần Về đích chọn 2 lần gói 30 điểm. Hà nói sao về điều này?

(Cười) Người ta gọi đó là thủ thuật đấy ạ.

Trong 3 nhà leo núi đồng hành với Hà hôm nay, Hà thấy ai là "đối thủ đáng gườm" nhất?

Hà nghĩ đó là bạn Việt Phú. Có một số câu hỏi của Việt Phú rất là khó, nếu là Hà, Hà cũng không trả lời được những câu hỏi đó đâu. (cười) Hà nói rất thật đấy.

Ai là người bạn khâm phục nhất?

Em khâm phục nhất là Bill Gates. Ông ấy không chỉ giỏi, thông minh mà còn rất bản lĩnh. Ông ấy giám từ bỏ cả trường đại học Harvard,  nếu là Hà thì Hà chẳng bao giờ làm được điều đó. (cười)

Dự định sắp tới của bạn là gì?

Hà sẽ tận dụng danh hiệu này sẽ xin học bổng du học ở Hoa Kỳ, nếu không được Hà sẽ đi du học ở Úc.

Cảm ơn bạn, chúc bạn luôn thành công!