Hội từ thiện Quảng Yên bền bỉ giúp đỡ người nghèo

Ở Quảng Yên, có lẽ không ai không biết đến Hội từ thiện Quảng Yên. Đó là một nhóm các bạn trẻ có tấm lòng nhân ái, đầy nhiệt huyết cùng nhau góp sức, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh nghèo, khó khăn ở 18 phường, xã của thị xã.

Đối với Hội từ thiện Quảng Yên, được gọi là bền bỉ quả không sai. Bởi lẽ, được thành lập từ đầu năm 2014, với hơn 50 hội viên nòng cốt, Hội luôn duy trì hoạt động từ thiện đều đặn vào các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Đầu tháng, các hội viên đều họp bàn kế hoạch tình nguyện, đóng góp tiền để đi làm từ thiện. Không những thế, vào buổi tối, Hội còn tổ chức bán bóng bay ở công viên để gây quỹ. Dù chỉ kêu gọi trên trang mạng xã hội facebook nhưng những hành động của Hội được rất nhiều người biết đến và ủng hộ. Anh Hoàng Quốc Dương, phụ trách Hội từ thiện Quảng Yên cho biết: “Khi tôi bán bóng bay ở công viên, có rất nhiều người nhận ra. Họ vừa mua, vừa quyên góp để giúp đỡ cho người nghèo. Ngay cả khi tôi chia sẻ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên facebook, cũng có không ít nhà hảo tâm muốn tham gia”. Bên cạnh đó, Hội còn có các chương trình tặng quần áo, chăn màn vào mùa đông, tặng sách vở cho học sinh nghèo giúp họ thêm ấm áp hơn. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán 2015, đã có gần 20 hộ khó khăn trên địa bàn được nhận quà Tết và tiền mặt trị giá 300.000 đồng.

Hội từ thiện Quảng Yên đến thăm và tặng gạo cho gia đình cô Ìn Thị Xoè, khu Hợp Thành, phường Cộng Hoà (TX Quảng Yên).
Hội từ thiện Quảng Yên đến thăm và tặng gạo cho gia đình cô Ìn Thị Xoè, khu Hợp Thành, phường Cộng Hoà (TX Quảng Yên).

Mới đây nhất, ngày 14-4, Hội đã đến thăm hỏi và tặng quà cho 4 gia đình ở xã Cộng Hoà, TX Quảng Yên mỗi gia đình 5kg gạo. Món quà tuy nhỏ bé về vật chất nhưng chứa đựng tấm lòng của những bạn trẻ, thể hiện sự sẻ chia, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” vô cùng đáng quý. Hoạt động này đã được duy trì đều đặn từ tháng 1-2015, mỗi tuần 3 lần vào các ngày thứ 3, 5, 7. Hội đã đi đến từng gia đình, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ họ. Anh Dương chia sẻ thêm: “Đến tận từng nhà, mới thấy thấm thía nỗi khổ của những người dân nghèo. Họ sống trong những ngôi nhà đơn sơ, kinh tế chỉ dựa vào vài sào ruộng cùng sự trợ cấp ít ỏi hàng tháng. Có những gia đình, khi chúng tôi đến, họ mừng rỡ, cảm động, cứ vừa cảm ơn chúng tôi vừa khóc. Những lúc ấy, tôi chỉ mong mình có thể giúp được nhiều hơn nữa để họ có cuộc sống tốt hơn”.

Trong thời gian tới, Hội sẽ chọn một gia đình khó khăn nhất để kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Hi vọng Hội từ thiện Quảng Yên sẽ tiếp tục đóng góp sức mình, đến với nhiều hộ nghèo hơn nữa, xứng đáng với tuổi trẻ thanh niên Việt Nam “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Hoàng Quỳnh

Cùng chuyên mục