Holyfield vẫn quá mạnh

Ở tuổi 44, Evander Holyfield (ảnh) đã chứng tỏ mục tiêu trở thành võ sĩ quyền anh hạng nặng đầu tiên năm lần vô địch thế giới của mình không hề viển vông, bằng trận thắng knock-out trước võ sĩ Vinny Maddalone ở hiệp 3 của trận đấu “làm nóng” tại Texas (Mỹ) vào sáng qua 18-3.

Trước đối thủ trẻ hơn mình đến 11 tuổi, Holyfield đã chọn giải pháp “giải quyết nhanh, tiêu diệt gọn” và lao vào tấn công  Maddalone dữ dội ngay khi trận đấu được bắt đầu. Ở hiệp đấu đầu tiên, trán của Maddalone đã bị rách một đường sau hai cú đấm liên tiếp của Holyfield, và trọng tài Ruben Carrion phải cho tạm dừng trận đấu để Maddalone được chăm sóc y tế.

Hiệp 2, tình thế trận đấu không hề thay đổi và đã có lúc Maddalone gục xuống sàn đấu. Nhưng đến hiệp 3, HLV Al Certo của Maddalone buộc phải ra hiệu đầu hàng với trọng tài Carrion khi máu tuôn lai láng trên mặt Maddalone.

Sau khi trận đấu kết thúc, Holyfield rất hạnh phúc với chiến thắng này bởi nó giúp anh lấy lại được phần nào tên tuổi của mình sau vụ “lùm xùm” mà tờ Albany Times Union số ra hôm 28-2 đã tiết lộ Holyfield là khách hàng thân tín của một cửa hàng dược phẩm tại Alabama, mà hai người chủ của nó đã bị kết tội chuyên cung cấp chất kích thích.

Thứ hai, chiến thắng này giúp Holyfield thêm tự tin để hướng tới mục tiêu hợp nhất tất cả các đai vô địch hạng nặng trước khi về hưu vào năm 2008.

Cùng chuyên mục