Hôm nay, hàng vạn người vào lăng viếng Bác

Sáng nay hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ Quốc dồn về quảng trường Ba Đình Hà Nội chờ viếng vị cha già kính yêu của dân tộc...

Hôm nay, hàng vạn người vào lăng viếng Bác ảnh 1
Xếp hàng chờ vào viếng Bác

6h sáng, tại cổng vào lăng Hồ Chủ tịch trên đường Ngọc Hà (Hà Nội), hàng vạn người đã xếp hàng dài chờ viếng Bác. Sau gần 30 phút đi bộ, những trái tim bồi hồi run lên xúc động; nhiều người không giấu nổi lòng mình, nghẹn ngào bật khóc trước linh cữu Người. Có người đã chắp tay trước ngực, tôn kính vái lạy vị anh linh...  

Bà Đỗ Thị Loan cùng cháu gái trong Khu di tích Phủ Chủ Tịch

Bà Đỗ Thị Loan cùng cháu gái trong Khu di tích Phủ Chủ Tịch

Quốc khánh năm nay được những người chờ viếng Bác trước lăng coi là ngày đặc biệt linh thiêng, do trùng lịch Âm và Dương với ngày Bác mất 38 năm trước (2/9 Dương lịch và 21/7 Âm lịch).

Hoà cùng dòng người vào lăng viếng Bác,
PV VietNamNet ghi nhận nhiều cảm xúc đặc biệt của du khách.

Cụ Đỗ Thị Loan (78 tuổi ở quận Ba Đình, Hà Nội) ít khi ra ngoài do bị cao huyết áp nặng, sáng nay vẫn dậy rất sớm thắp hương khấn Bác rồi cùng con cháu trong gia đình vào lăng viếng Người. Cụ Loan cho biết: “Mấy chục năm nay, cứ giỗ Bác là cả nhà tôi lại vào lăng viếng Cụ... Ở nhà thì bao giờ cũng nhang khói khấn Cụ, rồi mới cho con cháu đến viếng lăng”. 

Khách du lịch nước ngoài đến thăm và chụp hình tại khu di tích Phủ Chủ Tịch

Khách du lịch nước ngoài đến thăm và chụp hình tại khu di tích Phủ Chủ Tịch

62 năm trước, cụ Loan (đang là một thiếu niên) được tận mắt thấy Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. "Nghe giọng Bác mà lòng vui sướng khôn cùng. Chính khí thế của ngày độc lập ấy đã theo tôi suốt quãng đời vừa qua...”- Cụ Loan xúc động nói.
Với chị Lê Thị Nghe (ở Long An), lần ra viếng Bác này có ý nghĩa thật đặc biệt. Chị cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi vào lăng viếng Bác. Tận mắt thấy Người, tôi càng thấm thía nghĩa thiêng liêng của chữ độc lập tự do mà Người đã dành cả đời để đấu tranh”.

Gia đình chị Nghe cũng là một trong nhiều gia đình ở Long An cúng giỗ Bác mỗi dịp 2/9... 

Dòng người vô tận bùi ngùi chờ phút gặp mặt vị cha già.

Dòng người vô tận bùi ngùi chờ phút gặp mặt vị cha già.

Với khách nước ngoài, được đến thăm viếng Hồ Chủ tịch trong những ngày này để lại cho họ nhiều cảm xúc đáng nhớ.
Chị Virginia, người Australia cho biết: “Trước khi đến thăm Việt Nam tôi biết không nhiều về Hồ Chủ tịch. Tôi chỉ được biết qua các phương tiện truyền thông về Ngài, về tài năng và đạo đức của Ngài. Hôm nay được tận mắt thấy Ngài, qua các hiện vật lịch sử, tôi thấy thật cảm phục. Trở về nước lần này tôi sẽ kể cho bạn bè và con cháu tôi nghe về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước các bạn".

Chị Virginia hy vọng sẽ cùng gia đình và bạn bè quay lại Việt Nam, vào lăng viếng Hồ Chí Minh vào dịp này năm sau...

Theo BQL Lăng Hồ Chủ tịch, dịp Quốc khánh hàng năm, lượng khách viếng lăng bao giờ cũng tăng vọt. Năm cao nhất khoảng 2,5 vạn người, bao gồm cả khách nước ngoài. Theo thống kê số lượng khách ngày hôm qua (1/9/2007) là hơn 1,5 vạn người (3.000 người trong số này là khách nước ngoài. Dự tính hôm nay, ngày "chính lễ" Quốc khánh, lượng người viếng Bác tăng cao hơn nhiều.

Cùng chuyên mục