Hơn 6 giờ tìm kiếm nạn nhân vụ đắm đò trên hồ Yên Lập

18h ngày 2-11, PV Báo Quảng Ninh có mặt tại tiểu khu 82, xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, nơi xảy ra vụ lật thuyền làm 6 người mất tích. Công việc tìm kiếm những người mất tích đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai không ngừng nghỉ.

Hơn 6 giờ tìm kiếm nạn nhân vụ đắm đò trên hồ Yên Lập ảnh 1

Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc, lãnh đạo tỉnh cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.

Trước đó, đồng chí Đỗ Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã có mặt tại lòng hồ Yên Lập từ khá sớm để chỉ đạo các mặt công tác tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích.

Hơn 6 giờ tìm kiếm nạn nhân vụ đắm đò trên hồ Yên Lập ảnh 2

Từng tốp thợ lặn thay nhau xuống nước tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đến 18h30’, tốp thợ lặn đầu tiên bắt đầu tìm kiếm các nạn nhân. Trên bờ là bao đôi mắt dõi theo mong chờ kết quả. Trong đó có Quách Văn Khoáng, (23 tuổi, người dân tộc Mường ớ xóm Trì, xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình) là người cùng đi trên chuyến đò định mệnh nhưng may mắn thoát chết. Khoáng ngậm ngùi cho biết: 6 người phụ nữ mất tích đều là người cùng quê và cùng là dân tộc Mường. Họ là những nông dân chất phác, mới từ quê ra đây được 1 tuần, đi làm thuê phát rừng, chặt cây với mức lương 60.000 đồng/ngày công.

Anh Khoáng kể lại: Vào lúc 13h, đoàn người đi làm thuê bắt đầu xuống đò xuôi lòng hồ Yên Lập để vào rừng làm việc như thường lệ. 19 người chia làm 2 tốp đi 2 đò khác nhau. Một chiếc đò lớn chở 12 người, còn lại lên chiếc mủng bé. Đò vừa đi cách bờ được khoảng 100m thì gặp cơn gió lớn làm sóng đánh tràn nước vào thuyền. Một số người trên 2 chiếc thuyền do hoảng loạn đã lao xuống mặt hồ, làm thuyền bị lật úp. Hầu hết mọi người đều cố gắng bơi được vào bờ. Quách Văn Khoáng dù không bơi giỏi nhưng cũng kéo được một bạn gái vào bờ. Còn lại 6 người phụ nữ không biết bơi đã bị nhấn chìm xuống dòng nước hồ…

Hơn 6 giờ tìm kiếm nạn nhân vụ đắm đò trên hồ Yên Lập ảnh 3

Quách Văn Khoáng, người măy mắn thoát chết đang thắp hương cầu khấn những người đồng hương xấu số.

Anh Phạm Công Hiếu (Đội thợ lặn thuộc Trung tâm Lặn cứu nạn và thể theo dưới nước) cho biết: Bên dưới mặt nước hồ là 1 rừng cây lâu năm đã chết, chính rừng cây này là trở ngại lớn cho việc tìm kiếm những người mất tích, bởi muốn lặn qua đám rừng cây để dò tìm rất vất vả.

Cả thợ lặn và những người trên bờ đều đã thấm mệt. Ánh trăng soi rõ mặt hồ gợn một lớp sóng nhỏ. Dấu người mất tích vẫn lặng như tờ.

Hơn 6 giờ tìm kiếm nạn nhân vụ đắm đò trên hồ Yên Lập ảnh 4

Vẻ hoảng sợ vẫn còn đọng lại trong ánh mắt của 2 trong số 13 người may mắn thoát khỏi miệng Hà Bá.

21h05’, tốp thợ lặn thứ 2 được giao nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm. Trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn tại hiện trường, đồng chí Đỗ Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên các lực lượng chức năng dù cơ hội sống sót của các nạn nhân là hết sức mỏng manh nhưng các lực lượng vẫn phải gắng sức tìm kiếm.

Vào lúc 21h15’, xác nạn nhân đầu tiên được tìm thấy. Địa điểm vớt được chỉ cách bờ hơn chục mét. Nạn nhân được xác định là Bùi Thị Liên, sinh năm 1986, quê quán Phú Lượng, Lạc Sơn, Hoà Bình.

Hơn 6 giờ tìm kiếm nạn nhân vụ đắm đò trên hồ Yên Lập ảnh 5

Vào lúc 21h15’, xác nạn nhân đầu tiên được tìm thấy.

Hy vọng vớt được xác các nạn nhân còn lại tiếp tục loé lên sau nhiều giờ vô vọng. Các tốp thợ lặn được bổ sung tìm kiếm trong vùng định vị nơi 2 chiếc đò bị đắm và cả vùng nước lân cận. Nhưng 1 giờ tìm kiếm sau đó cũng không vớt được thêm một người nào nữa.

Hơn 6 giờ tìm kiếm nạn nhân vụ đắm đò trên hồ Yên Lập ảnh 6

Thi thể nạn nhân Bùi Thị Liên được đưa lên bờ.

Mặt hồ càng về khuya càng trở nên lạnh giá… Đến 22 giờ 30 phút, công tác tìm kiếm 5 người còn mất tích đã tạm dừng và sẽ tiếp tục khi trời sáng.

Danh sách 5 nạn nhân còn mất tích

Quyết Thị Diu, 1993, Kim Bôi, Hòa Bình

Bùi Thị Hành,1974, Kim Bôi, Hòa Bình

Bùi Thị Quyên, 1962, Kim Bôi, Hòa Bình

Bùi Thị Thượi, 1968, Kim Bôi, Hòa Bình

Bùi Thị Tình (chưa rõ năm sinh), Lạc Sơn, Hòa Bình