Hơn cả địa chấn?

Ferguson luôn ưa những cú sốc. Ông đoạt Champions League lần đầu (1998/99) sau một chiến thắng nghẹt thở. Ông lên đỉnh châu Âu lần thứ hai cũng sau một cuộc cân não trên chấm 11m. Ông khiến cả thế giới ngạc nhiên khi tống Stam, Roy Keane, Beckham, van Nistelrooy khỏi Old Trafford. Và bây giờ, ông đang định tạo thêm một cú sốc nữa.

Từ ý tưởng…

Bạn nghĩ gì trước tiên khi đề cập tới Thierry Henry? Chắc chắn, không phải là World Cup 1998 hay EURO 2000 dù ở những giải đấu ấy, Henry đều góp mặt trong thành phần nhà vô địch. Henry được biết đến trước tiên và trên hết vẫn là với tư cách HUYỀN THOẠI của Arsenal.

Sau 8 năm ở Emirates (trước đấy là Highbury), Henry đã đi vào lịch sử Arsenal với vô số kỷ lục, danh hiệu (cá nhân + tập thể). Vieira, Pires, Petit, Ljungberg … đều là những siêu sao do Wenger nhào nặn nhưng biểu tượng của Arsenal Wenger vẫn cứ là Henry.

Ấy vậy mà Alex Ferguson đang có ý định khoác lên người Henry tấm áo màu đỏ của… M.U. Liệu có thể coi đấy là một bất ngờ? Còn hơn cả bất ngờ nữa. Nếu ý tưởng này thành sự thật, hàng triệu CĐV Arsenal trên khắp thế giới sẽ rất sốc. Và tất cả khán giả yêu Premiership đều sẽ có chung một cảm giác rất lạ. Quen đấy (Thierry Henry) mà lại lạ đấy (Henry M.U chứ không phải Henry Arsenal).

Tất nhiên, phải chờ thêm thời gian mới biết dự định này của Ferguson có thật sự nghiêm túc. Mức giá 15 triệu bảng mà Ferguson chấp nhận trả cho Barca có vẻ rất sát với giá trị thực tế của Henry lúc này. Nhưng ngoài cái giá ấy, M.U còn động thái nào chứng tỏ họ tha thiết với Henry? Rất nhiều dấu hỏi nghi ngờ được đặt ra và dĩ nhiên, nó cần thêm thời gian để có lời giải đáp.

…đến thực tế

Nhìn lại quá khứ, Ferguson không phải mới lần đầu ấp ủ một vụ chuyển nhượng gây sốc. Ông từng đón Eric Cantona từ Leeds về Old Trafford dù khi ấy, Leeds đang là đối thủ truyền kiếp của M.U. Hoặc phi vụ chớp nhoáng với Henrik Larsson cũng làm nhiều người “mắt tròn mắt dẹt” bởi chân sút người Thụy Điển đã lùi sâu vào góc khuất.

Cũng bởi thế, chưa ai dám khẳng định Ferguson chỉ nói giỡn trong trường hợp của Henry. Thất bại trong thương vụ Berbatov (ít nhất là tới thời điểm này) khiến Ferguson buộc phải chuyển hướng. Ông đã tăm tia Eto’o (Barca), Santa Cruz (Blackburn), Benzema (Lyon), David Villa (Valencia), Huntelaar (Ajax) nhưng không một ai là lựa chọn an toàn như Henry. Bởi Eto’o đã hết thời, Villa, Benzema, Huntelaar chưa từng có kinh nghiệm ở Premiership, còn Santa Cruz mới chỉ thành công ở đội bóng nhỏ như Blackburn. So sánh với họ, Henry bảo đảm thành công lớn hơn, tất nhiên chỉ trong tương lai gần. Còn sau đó 1-2 năm, mục tiêu dài hạn của Ferguson vẫn là Huntelaar, Benzema và … Berbatov.

Một sự trở về (Premiership) của Henry vì thế hoàn toàn không thể loại trừ, dù cơ hội của nó hiển nhiên không tới 50%. Nó phụ thuộc khá nhiều vào Tottenham bởi nếu CLB này chấp nhận giảm giá Berbatov (khả năng này khá lớn), M.U sẽ không cần Henry nữa. Còn không, biết đâu đấy? Một Henry trong màu áo M.U, khó nhưng không phải là không thể.

BẠN CÓ BIẾT:

Trong 8 mùa giải khoác áo Arsenal, Henry đã ghi 230 bàn thắng/369 trận. Riêng tại Premiership, Henry đã 174 lần lập công (254 trận), 4 lần đoạt danh hiệu “Vua phá lưới Premiership” (2001/02, 2003/04, 2004/05, 2005/06), 2 lần giành “Chiếc giày vàng châu Âu” (2004, 2005), 2 lần vô địch Premiership (2001/02, 2003/04). Ngoài ra, Henry còn 2 lần là “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA” (Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp). Henry cũng là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của Arsenal.

Cùng chuyên mục