Hồng Công: Thần đồng toán học 9 tuổi chán học đại học vì quá dễ

Sinh viên trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Hồng Kồng vừa mới bắt đầu một khoá học Toán ở cấp bậc đại học từ ngày hôm qua 4/9 đã cho biết cậu cảm thấy chán học vì những tiết học “quá dễ”.

Thần đồng toán học 9 tuổi March Boedihardjo phát biểu với các phóng viên đang tụ tập ngoài trường Đại học Baptist của Hồng Kông rằng cậu rất hào hứng khi bắt đầu vào học đại học nhưng các tiết học không có tính kích thích.
 
"Cháu đã học những kiến thức này từ cách đây 1 hoặc 2 năm rồi," Boedihardjo phát biểu khi các phóng viên tới tấp đặt các câu hỏi cho cậu bé.
 
Cậu bé có vẻ hết kiên nhẫn với hàng loạt những câu hỏi của các phóng viên và liên tục hỏi bố mình xem khi nào họ có thể về được.
 
Boedihardjo cũng không có ấn tượng tốt đối với các bạn cùng lớp. "Họ không có phản ứng trong lớp học. Họ chỉ nghe và không có sự thảo luận với nhau," cậu bé cho biết.
 
Tháng trước, Đại học Baptist đã nhận Boedihardjo vào học và dành một chương trình đào tạo 5 năm để cậu bé có thể lấy được bằng thạc sĩ.

Cùng chuyên mục